Lật thuyền ở Quảng Nam, 2 học sinh bị nước lũ cuốn mất tích

H. Nam_Tùng Liên, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 05/12/2016

Nhóm gồm 4 người ở Quảng Nam cùng nhau chèo thuyền thả lưới đánh cá thì bất ngờ thuyền bị lật úp khiến 2 học sinh bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Nhớ, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 thiếu niên bị mất tích trong nước lũ. Hiện thi thể của một em học sinh lớp 10 đã được tìm thấy và lực lượng chức năng đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4/12, có 4 thanh thiếu niên gồm Nguyễn Văn Tạo (12 tuổi) và Võ Quốc Trọng (15 tuổi), Lê Công Hậu (12 tuổi), Nguyễn Cao Khánh Trường (31 tuổi), cùng trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa bơi thuyền đi thả lưới đánh cá tại vùng hố bầu của thôn Đại An.

Lật thuyền ở Quảng Nam, 2 học sinh bị nước lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tùng Liên

Trong lúc đánh cá thì chiếc thuyền bị chao đảo và lật úp khiến 4 thanh niên trên rớt xuống nước. Trường và Hậu đã kịp thời bơi vào bờ nên thoát chết, còn Tạo và Trọng mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Được biết, Tạo hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ; còn Trọng là học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng hàng trăm người dân địa phương và gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng do khu vực xảy ra vụ việc có nước sâu khoảng 4-5 mét nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lật thuyền ở Quảng Nam, 2 học sinh bị nước lũ cuốn mất tích - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Tùng Liên

Đến khoảng 11h30 trưa ngày 5/12, thi thể của em Võ Quốc Trọng (15 tuổi, học sinh lớp 10) đã được tìm thấy cách nơi chiếc ghe bị lật khoảng 10 mét và được bàn giao lại cho gia đình đưa về nhà để lo mai táng.

Hiện chính quyền địa phương đang huy động dân quân và nhiều người dân trong vùng, đồng thời thuê thợ lặn để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.