"Lão hà tiện" Wenger cuống cuồng chi tiêu trong những ngày cuối chuyển nhượng

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:50 31/08/2016

Arsene Wenger có lẽ vẫn là "lão hà tiện" nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông không chịu chi tiêu. Toan tính của nhà cầm quân người Pháp cuối cùng đã được bộc lộ trên thị trường chuyển nhượng những ngày cuối.

Lão hà tiện Wenger cuống cuồng chi tiêu trong những ngày cuối chuyển nhượng - Ảnh 1.

Tân binh Mustafi vừa chính thức gia nhập Arsenal với giá 35 triệu bảng, gần như khép lại kỳ chuyển nhượng của Pháo thủ London.

Bản hợp đồng với Shkodran Mustafi coi như đã khép lại phiên chợ mùa hè của Arsenal. Wenger chỉ mang về 5 cầu thủ và điều ngạc nhiên ở chỗ, số tiền mà "Pháo thủ" đầu tư (96 triệu bảng) chỉ kém Man City (168,2 triệu) và Man Utd (145 triệu), tính đến trước ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Wenger có hà tiện đến mức chi tiêu mạnh tay như con số nói trên hay không? Nên nhớ là trong mùa hè năm ngoái, Arsenal chỉ bỏ ra vỏn vẹn 24,6 triệu bảng mua cầu thủ mới, mùa 2013/14 là 41,86 triệu, mùa 20121/3 là 47,60 triệu…

Kể từ chức vô địch Premier League cuối cùng ở mùa 2004/05 đến nay, đây là lần thứ hai Arsenal chi tiêu nhiều như vậy sau kỷ lục 101 triệu bảng ở mùa hè 2014 chi Alexis Sanchez, Calum Chambers, Danny Welbeck, Mathieu Debuchy, Gabriel Paulista, David Ospina.

Lão hà tiện Wenger cuống cuồng chi tiêu trong những ngày cuối chuyển nhượng - Ảnh 2.

Sau hơn 10 năm, HLV Wenger mới chi nhiều tiền như những gì đang diễn ra ở mùa 2016/17.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong kỳ chuyển nhượng năm nay có sự khác biệt đáng kể. "Giáo sư" người Pháp trên thực tế vẫn cân đo đong đếm một cách chi li cho từng mục tiêu của mình. Cho đến những ngày cuối cùng của phiên chợ hè, ông mới giải quyết dứt điểm vấn đề hoàn thiện đội hình bằng Lucas Perez và Mustafi.

Trong suốt hơn 2 tháng trước đó, Wenger chỉ đón nhận Granit Xhaka với giá 38 triệu bảng, Rob Holding với 2,55 triệu và Takuma Asano với 3,4 triệu. Ngoài Xhaka có giá trị sử dụng tức thì, hai người còn lại dường như không thể đảm bảo chất lượng cho đội hình của Arsenal. Đấy là lý do tại sao Wenger vẫn chịu áp lực phải tiếp tục mua sắm.

Dĩ nhiên, đối với một người căn cơ đến mức chi tiêu những đồng tiền của Arsenal như tiền của chính thì không dễ để chứng kiến "bom tấn" nổ ra. Wenger đã quyết không mua thêm bất cứ cầu thủ tấn công nào cho đến khi tìm được một Lucas Perez có mức giá hợp lý. Lucas Perez không hẳn là một tiền đạo ưu tú mà người hâm mộ Arsenal đã yêu cầu. Nhưng với mức giá 17 triệu bảng, cầu thủ người Tây Ban Nha đại diện cho một rủi ro chi phí thấp trên thị trường hiện nay, điều mà Wenger vẫn luôn coi là ưu tiên hàng đầu.

Lão hà tiện Wenger cuống cuồng chi tiêu trong những ngày cuối chuyển nhượng - Ảnh 3.

Mustafi, Lucas Perez, Xhaka sẽ giúp Arsenal mạnh mẽ hơn trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt mới MU, Man City, Chelsea.

Wenger đã xác định mua cầu thủ cho 3 khu vực mà họ cần phải tăng cường, nhưng 2 trong số này chỉ được thực hiện vào những ngày cuối. Ngay bản thân Mustafi, cầu thủ đắt giá nhất thứ ba ở vị trí của mình tại Arsenal, từng được chiến lược gia người Pháp "nâng lên đặt xuống" suốt thời gian dài cùng những cuộc thương lượng khó khăn với Valencia.

96 triệu bảng mà Arsenal chi tiêu đang nhiều hơn Chelsea, Liverpool hay Tottenham, nhưng có lẽ nó không phản ánh một cách trung thực chính sách mua sắm của Wenger. Khi đã không còn có thể chậm trễ được nữa, "lão hà tiện" mới cuống cuồng quyết định giải phóng hợp đồng cho Lucas Perez và nâng thêm đề nghị cho Mustafi.

Với sự trở lại của MU dưới tay Mourinho hay sự xuất hiện của Conte ở Chelsea, Pep Guardiola ở Man City… cùng với việc "lão hà tiện" Wenger quyết định móc ví tăng cường nhân sự cho Arsenal, chưa bao giờ cuộc đua vô địch Premier League lại hấp dẫn như mùa này.