Lần đầu đi làm gia sư thật khó, may là tôi đã có trợ thủ công nghệ bên mình

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 01/03/2017

Là sinh viên, lại còn sinh viên năm 3, tôi hay bạn bè đồng trang lứa đều lựa chọn cho bản thân mình một công việc làm thêm để có thêm kỹ năng cũng như kiếm thêm ít thu nhập.

Với vốn tiếng Anh cho đến hiện nay vẫn cực ổn và môn Toán yêu thích khi còn học cấp 1 cấp 2, tôi quyết định nhận dạy thêm cho một vài em học sinh cấp 2 mà bạn bè tôi giới thiệu đang cần bổ túc thêm kiến thức.

Những ngày đầu đi dạy, tôi cảm thấy có rất nhiều vấn đề nếu tôi không chuẩn bị tốt, một phần tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Những buổi học kéo dài 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng vô cùng nhàm chán.

Lần đầu đi làm gia sư thật khó, may là tôi đã có trợ thủ công nghệ bên mình - Ảnh 1.

Đáng lẽ hôm sau kiểm tra, nhất định hôm trước phải tổng ôn cho học sinh mà tôi lại ít khi nhớ được lịch của từng đứa một. Mà mấy em thì cũng đâu có phải lúc nào cũng nhớ để mà nhắc tôi đâu? Điều khó khăn nhất đó chính là những buổi gia sư tiếng Anh. Tôi không thể nào dạy được các em cách đọc trọng âm hay phát âm từ cho đúng vì tôi nói học sinh vẫn thường khá là mù mờ một cách chính xác.

Đến lúc này tôi nghĩ mình nên có một chiếc điện thoại khác thay cho chiếc máy cũ đã lỗi thời.

Và món quà tuyệt vời nhất, trước ngày 8/3 đã tới, người yêu tôi là một anh chàng khá rành công nghệ. Anh ấy chọn ngay cho tôi một chiếc điện thoại đang được coi là thời thượng nhất hiện nay: Samsung Galaxy J7 Prime.

Các tính năng của chiếc điện thoại làm tôi vô cùng bất ngờ. Với mức giá khá ổn tôi nhận được một chiếc máy cực mượt, màn hình to và sắc nét đến kinh ngạc. Ngày đầu tiên mua về tôi không ngừng khám phá chiếc điện thoại thần kì này.

Lần đầu đi làm gia sư thật khó, may là tôi đã có trợ thủ công nghệ bên mình - Ảnh 2.

Cái tính hay quên của tôi được giải quyết một cách triệt để. Ứng dụng S Planner trên chiếc J7 lưu lại thông tin và nhắc nhở tôi theo cách rất đặc biệt, khiến tôi không thể quên được những việc quan trọng nữa. Và những buổi dạy của tôi trở nên sinh động hơn rất là nhiều. Với kho ứng dụng quá đầy đủ, tôi download về một vài ứng dụng như từ điển, đố vui Tiếng Anh hay các bài giảng trên mạng về điện thoại…

Việc học từ của học sinh bỗng trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Các em có thể nghe phát âm cực chuẩn từ người nước ngoài thông qua chiếc điện thoại, cùng với đó là các ví dụ khi sử dụng ở các thì khác nhau, các cách chia khác nhau. Loa to và rõ ràng đến mức, các em có thể nghe rõ trọng âm hay viết lại chính xác câu nói từ máy. Điều này khiến cả tôi và học sinh của tôi thấy thích thú hơn rất nhiều.

Không chỉ có vậy, chiếc điện thoại giúp tôi giảng Toán cho các bé dễ dàng hơn. Các em có thể đọc phép toán và nhận được câu trả lời chính xác về đáp án để kiểm tra kết quả của mình một cách nhanh nhất. Khi đó các em có thể tự mình xem lại mình sai ở bước tính toán nào để cả cô và trò phát hiện ra lỗi sai và rút kinh nghiệm. Điều này rất quan trọng khi học Toán. Đã vậy tôi còn tải về rất nhiều bài giảng, hình ảnh, câu đố vui về các môn học để ghi nhớ các mẹo giúp ích rất nhiều cho quá trình giảng dạy của tôi. Mà tải nhiều như thế, máy chẳng hề lag hay giật gì, dùng vẫn ngon ơ mượt mà như bình thường.

Lần đầu đi làm gia sư thật khó, may là tôi đã có trợ thủ công nghệ bên mình - Ảnh 3.

Từ khi mua chiếc điện thoại, các buổi học bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Các em học sinh đều rất thích thú với chiếc điện thoại của tôi. Có một cậu bé mê mẩn chiếc máy lắm. Cậu bé xin tôi khi nào đạt điểm 10 môn học và làm xong bài, tôi sẽ cho cậu bé chơi game. Tôi vui vẻ đồng ý. Thế là cứ mỗi lần đến dạy, không khí học trở nên hăng hái hơn rất nhiều. Mỗi giờ giải lao cậu bé lại chỉ tôi chơi game đua xe mà cậu bé cài trên máy, rồi cả game hành động bắn súng…

Có một cô bé xinh xắn học lớp 7 thì lại siêu thích chụp ảnh tự sướng. Học bài làm bài xong là cứ đòi chụp ảnh với nhau. Thỉnh thoảng tôi lại đăng những tấm ảnh lên Facebook và nhận được những cơn mưa lời khen từ bạn bè. Ai cũng bảo ảnh đẹp quá, chụp ảnh trông xinh thế không biết (cười) rồi còn hỏi tôi dùng máy gì xịn thế này, ảnh đăng lên mà nét căng thế này hẳn là đắt tiền lắm.

Lần đầu đi làm gia sư thật khó, may là tôi đã có trợ thủ công nghệ bên mình - Ảnh 4.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là pin dùng cực lâu. Mỗi ngày tôi sạc đầy pin trước khi đi học, ngồi trong lớp thỉnh thoảng lướt web, lướt Facebook, đọc Kenh14 rồi đủ thứ, chiều có hôm đi dạy rồi đi học, tôi dùng liên tục khi dạy học rồi lại chụp choẹt chơi game, máy có khi chẳng mấy khi tắt ấy vậy mà tối về đến nhà vẫn dư pin đọc truyện, xem phim đến đêm mới hết.

Sau mấy tháng đi dạy tôi cảm thấy việc mua Samsung Galaxy J7 Prime là quyết định sáng suốt nhất của bản thân. Thật cảm ơn chiếc điện thoại nhỏ bé đã luôn là trợ thủ đắc lực cho tôi trong những ngày đầu đi dạy đầy khó khăn.


Khuyến mãi đặc biệt chào 8/3: Khách hàng mua J5 Prime từ ngày 07/03/2017 đến 08/03/2017 trên Toàn quốc sẽ được giảm giá tới 700.000 đồng trên giá bán. Chương trình áp dụng tại tất cả các cửa hàng và đại lý trên toàn quốc.