Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng!

SA, Theo Thể thao văn hoá 08:31 14/05/2023

Trong những cuộc hôn nhân xuyên biên giới, mối quan hệ giữa nàng dâu Việt Nam và mẹ chồng nước ngoài được nhiều người quan tâm.

Mẹ chồng Hàn Quốc đòi ôm ngay trong ngày ra mắt

Sau 5 năm kết hôn, Hồng Vân (sinh năm 1991) và ông xã người Hàn Quốc đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ từ tình cảm và sự tâm lý của bố mẹ chồng Hồng Vân.

Nàng dâu Hàn Quốc cho biết ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, cô đã nhận được sự chào đón và tình cảm nồng nhiệt của mẹ chồng. Cụ thể câu đầu tiên mà bác gái hỏi là có thể ôm Hồng Vân hay không. Bố mẹ chồng Vân cũng liên tục khen con dâu xinh đẹp. Không những thế, họ còn dẫn cô đến quán cà phê mà cả hai từng hẹn hò trước đây.

Sau này khi về làm dâu và thân thiết hơn, Hồng Vân đã hỏi về suy nghĩ của bố mẹ chồng về chuyện con trai lấy vợ Việt Nam. Cả hai không ngần ngại mà cảm ơn con dâu vì đã đồng ý lấy con trai họ.

Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng! - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của Hồng Vân cùng với bố mẹ chồng

Tất nhiên giữa nàng dâu và gia đình chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng cũng chính nhờ đó mà hai bên lại càng yêu thương và hiểu nhau hơn. Vì vậy mà từ đáy lòng, Hồng Vân luôn cảm thấy biết ơn vì được gia đình chồng quan tâm và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn.

Bị mẹ chồng Hàn Quốc phản đối kịch liệt vì sợ con dâu khổ

Trái ngược với Hồng Vân, câu chuyện ra mắt nhà chồng Hàn Quốc của Vy Hằng (Mia Trần) lại kịch tính hơn nhiều.

Khi Chan Young - chồng Mia về thông báo với gia đình rằng mình có bạn gái người Việt Nam thì mẹ anh đã rất tức giận. Bà phản đối kịch liệt, thậm chí đuổi con trai ra khỏi nhà vì một lý do bất ngờ: thương và lo con dâu tương lai phải sống xa gia đình. “Thôi, con đừng làm khổ con gái nhà người ta. Con nhà người ta còn nhỏ, ở bên đó có mẹ, có gia đình, đưa sang đây rồi không có ai chăm nom” là những gì mà mẹ chồng Mia nói với con trai khi đó.

Tuy nhiên Chan Young không từ bỏ, anh chàng năn nỉ mẹ rồi đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Từ cuộc gặp gỡ này đến cuộc gặp nhà gái, mẹ Chan Young đều khóc nức nở vì xúc động, thương hai con và cảm động vì bà sui gia đồng ý gả con gái sang một đất nước xa xôi như vậy. Khi cặp đôi quyết định kết hôn, mẹ chồng Mia đã rất ủng hộ, chúc mừng cho các con.

Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng! - Ảnh 2.

Vợ chồng Mia Trần - Chan Young

Hiện tại, Mia cảm thấy cuộc sống của mình ở Hàn Quốc rất ổn nhờ sự hậu thuẫn của ông xã cũng như gia đình, bạn bè ở đây.

Bố mẹ chồng Canada chiều chuộng như con gái cưng

Vượt mọi trở ngại về khoảng cách địa lý, văn hóa cũng như tính cách của mỗi người, Peter - (người Canada) và Xuyến Đỗ (Annie, đến từ Nam Định) đã yêu và quyết định về chung một nhà. Từ lần gặp mặt đầu tiên với gia đình Peter, Annie nhanh chóng cảm nhận được sự văn minh cũng như tình cảm mà nhà chồng dành cho mình.

Lần Annie đến thăm là trước thềm Giáng sinh, chuyến bay muộn và trời rất lạnh nhưng bố mẹ Peter vẫn lái xe ra sân bay đón, không quên tặng cô một bó hoa hồng lớn. Sợ con dâu tương lai bị lạnh, mẹ Peter còn mua và mang áo khoác, bốt ấm, găng tay sẵn cho cô.

Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng! - Ảnh 3.

Annie và Peter

Sau này khi Annie đã về làm dâu, Annie lại càng nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn. Biết con dâu thích may vá thêu thùa, mẹ chồng mua tặng cô một chiếc máy may, dẫn đi mua vải và phụ kiện để dùng. Bà còn nói chuyện, dạy con dâu tiếng Anh tốt hơn, đưa đi mua sắm ăn uống và lên mạng học cách nấu đồ ăn Việt Nam cho cô.

Cả nhà Peter còn dặn dò con trai phải chăm sóc Annie thật tốt vì cô đã phải xa cả gia đình để sang Canada. Bản thân cô nàng cũng luôn cảm thấy may mắn khi nhận được sự yêu thương đặc biệt này.

Mẹ chồng Thụy Sĩ nấu cơm mang lên tận phòng cho con dâu

Sau khi kết hôn với người chồng Thụy Sĩ, Quỳnh Anh (sinh năm 1989) chuyển sang châu Âu sinh sống. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ chồng cô đã đem lại cảm giác vô cùng ấm áp khi mở cửa ra với nụ cười và chào đón: “Chào mừng con về nhà”.

Trong 3 tháng tiếp theo đó, vợ chồng Quỳnh Anh sống chung cùng mẹ chồng và càng cảm nhận được tình cảm của mẹ. Trong mắt nàng dâu Việt Nam, bà là người dễ thương, dễ tính, dễ chịu và ấm áp, giàu tình cảm.

Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng! - Ảnh 4.

Quỳnh Anh và mẹ chồng

Quỳnh Anh kể lại, mẹ chồng thường tự tay đan khăn, áo len cho con dâu. Thời gian đầu khi mới sang, biết cô không ăn được đồ ăn Thụy Sĩ nên bà học nấu cơm để con dâu ăn, nhà lúc nào cũng có sẵn gạo để nấu cho Quỳnh Anh bất cứ lúc nào cô muốn. Có lúc con dâu bận làm việc, bà còn nấu cơm rồi mang lên tận phòng.

Đồng thời, mẹ chồng Quỳnh Anh còn rất tôn trọng quyền tự do và cá nhân của các con nên thời gian ở chung cô không thấy gò bó hay khó khăn gì. Khi cặp đôi trẻ quyết định mua nhà gia đình chồng cũng gom hết tiền trong nhà cho vợ chồng cô vì lúc đó Quỳnh Anh chưa chuyển được tiền của mình từ Việt Nam sang. Hai vợ chồng chọn một căn nhà ở gần mẹ, cách khoảng 10 phút di chuyển để có thể thường xuyên tới lui thăm bà.

Hiện tại Quỳnh Anh đang có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc ở Thụy Sĩ. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc và câu chuyện về mẹ chồng lên MXH với mọi người.

Làm dâu xứ người “dễ thở” là nhờ mẹ chồng! - Ảnh 5.

Vợ chồng Quỳnh Anh

(Tổng hợp)