Lại thêm một minh chứng làm gì có tình bạn thân giữa nam và nữ

NH, Theo Trí Thức Trẻ 13:51 10/01/2017

Gần đây một confession về chuyện tình dễ thương như phim Hàn của một bạn nam NEU với cô bạn thân đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng với hơn 20 nghìn lượt like và hơn 500 lượt share cùng gần 1000 lượt bình luận.

Ngay sau khi được đăng tải, confession đã được chia sẻ với một tốc độ chóng mặt. Câu chuyện tình yêu dễ thương ngọt ngào khiến không ít bạn trẻ ghen tị, lại càng chứng minh thêm nhận định "Làm gì có tình bạn thân giữa nam và nữ!"

Lại thêm một minh chứng làm gì có tình bạn thân giữa nam và nữ - Ảnh 1.

Một đoạn trong confession của bạn nam (Nguồn: NEU confession).

Nguyên văn confession của bạn nam:

"Tự nhiên có gấu! :3 :3 :3

0h30 có tin nhắn đến:

Nó: Mày chưa ngủ à thằng "mất nết"?

Em: Vãi "mất nết"!! Tao chưa, sao thế con mất nết kia?

Nó: Tao hỏi cái này, mày phải khuyên tao thật lòng nhé! Thích 1 người có nên nói ra không? Tao là con gái, tỏ tình mà không được thì chết nhục mất! Tao không biết người đó có thích tao không cơ? :((

Em: Xinh gái,cao, trắng, ngoan lại học giỏi như mày! Có thằng ngu nào chưa có người yêu mới từ chối! :).

Nhờ em khuyên đấy!! Mà em khuyên mãi nó cứ kêu sợ, sợ xịt! Còn em mồm thì khuyên vậy nhưng lúc đấy em chỉ mong sau nó tỏ tình xịt thằng kia để mình còn có cơ hội. :) Vì dù gì nó cũng là bạn thân cùng lớp cấp 3 của em, dù gì từ hồi cấp 3 đến giờ em cũng hơi thích nó mà không dám nói. Cũng tại quanh nó lắm vệ tinh lắm! Hồi cấp 3 đã lắm anh theo, lên ĐH lại còn nhiều hơn, cứ mấy hôm lại nhắn tin cho em bảo có anh này, bạn kia tán nó xong, nó không thích rồi nó block nick FB luôn rồi. Vậy mà mồm nó thì vẫn kêu với em đang ế quá, muốn có người yêu. Lúc nào đi ăn, đi xem phim hay đi chơi thì toàn nhờ em đèo đi. Có lần em mới hỏi trêu: "Sao đi đâu m cũng nhờ tao chở đi thế? Mấy trăm anh em tán mày đâu hết rồi? :).:) Mà có Vespa đẹp không tự đi, cứ bắt tao đưa đón mày, làm xe ôm cho mày là sao?" thì nó chỉ trả lời là: "Vì mày là bạn thân của tao!". Ôi nghe cái từ "bạn thân" sao nó đắng! :):3 Nhưng mà kệ, FA hơn 20 năm, được đi chơi với gái xinh nên em cũng thích lắm, kệ nó có coi em là bạn thân, bạn tốt gì gì cũng được, gần nó là em vui lắm rồi! Chết quên mất, lan man quá! :),:) quay lại đoạn tin nhắn trên, nhắn qua lại 1 lúc, khuyên nhủ sùi cả bọt mép bảo nó cứ nói cho người kia biết đi, thì nó độp vào mặt em 1 tin nhắn to tướng:

Nó: Tao thích mày đấy thằng mất nết, làm người yêu tao nhé! Mày bảo thằng ngu mới từ chối tao, nên mày từ chối tức là mày nói mày ngu!  :) tao nói hết những gì mà nãy giờ mày khuyên tao nên nói ra rồi đấy!

Em: Ừ! Thì tao có nói tao ngu bao giờ đâu, tao khôn mà! Nên mày tỏ tình thì tao cứ đồng ý đấy con mất nết! Cấm đánh bả chó tao đấy! Ahihi…

Đấy, thế là em có gấu xinh đấy!!! :D:D Hai đứa yêu nhau cũng được gần 5 tháng rồi! Đều là tình đầu của nhau! Cũng chưa có cãi vã gì bao giờ! (tính em hiền mà! :3:3). Mỗi lần đi chơi hay đi đâu là toàn gấu chủ động cầm tay, ôm em thôi! Hôn thì cũng được 4 lần rồi! :D:D Vì 2 đứa thân nhau từ hồi cấp 3 nên thi thoảng gấu lại xưng "mày tao", mỗi lần như vậy là lại vội bịt mồm rồi xin lỗi, trông đáng yêu lắm ấy!!! Vậy là em không có bị ăn phải "thính" hay "bả chó" như các bác hay lên đây than vãn đâu nhé! Là gấu bằng thật đấy! Vậy là tết này đi họp lớp em có con gấu to đùng ngồi sau xe rồi!!! À mà còn nữa, em muốn nói là con gái tốt (như gấu em chẳng hạn :D:D :D:D ) giờ còn nhiều lắm, không phải ai cũng thực dụng hoặc là hay đi thả thính vô tội vạ như các bạn hay nói đâu, đấy chỉ số it hoặc là do các bạn đen nên vớ phải thôi!!!!"

Sau khi confession được đăng tải, đã có rất nhiều bình luận, chia sẻ:

"Tớ cũng tỏ tình, nó cũng ừm... Tao đồng ý làm bạn thân của mày suốt đời, không phải người yêu nhá, thế là mất toi bạn thân vì ngại quá tự nhiên tỏ tình chi để rồi nó cười đắc ý, mày men thế có chết tao cũng không để ý đến mày..."

"Mày đang kể chuyện cổ tích cho mọi người nghe đấy à thằng kiaaaaaaa ??" 

"Quả chanh non không chua thì chát. Mối tình đầu không nát thì tan." 

"Căn bản cũng là vì "cao, xinh, trắng, học giỏi lại ngoan" thế thì có thằng ngu mới từ chối."

"Mình thì đẹp trai, học giỏi, cao ráo trắng trẻo, nhà có điều kiện... Chỉ vì hay nói phét nên giờ vẫn chưa có gấu"

Còn bạn, bạn có đang thích một ai đó là "bạn thân" của mình không?