Vẫn sống dù bỏng 90% từ khi 1 tuổi

Jeans, Theo Mask Online 00:01 16/06/2012

Cô gái 15 tuổi Terri là một trong số ít người trên thế giới có thể sống sót với độ bỏng rộng như vậy.

Khi mới 22 tháng tuổi, Terri Calvesbert đã bị bỏng tới 90% cơ thể sau khi người mẹ vô tình để lại một điếu thuốc đang cháy trong phòng con gái. Mũi, tóc, tai và 2 bàn tay của Terri đã bị ngọn lửa nhẫn tâm cướp đi trong căn hộ tại Ipswich, nước Anh. Khi những người lính cứu hỏa tìm thấy Terri trong chiếc cũi, họ đã nhầm tưởng đó là một con búp bê nhựa bị cháy đen...


Terri Calvesbert đã bị bỏng tới 90% cơ thể khi mới 22 tháng tuổi.


Giờ bạn ấy đã 15 tuổi và đang sống khỏe mạnh.

Giờ đây khi đã 15 tuổi, Terri là một trong số ít người trên thế giới có thể sống sót với độ bỏng rộng như vậy. Những người bị bỏng tới 90% đòi hỏi phải thực hiện tới hơn 40 ca phẫu thuật ghép da. 

Terri có lẽ là một trường hợp vô cùng may mắn khi bạn ấy đã trải qua hàng chục ca cấy ghép da. Thường những người bị bỏng ở mức độ cao như vậy khó có thể sống sót. Hơn thế nữa, khi đó Terri mới hơn 1 tuổi và việc cấy ghép da cho một người còn quá bé như vậy là vô cùng nguy hiểm. Trường hợp của Terri khiến các bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên.


Terri Calvesbert trước khi gặp tai nạn.

Julie, 35 tuổi, mẹ của Terri cho biết, vụ tai nạn đã khiến cô rời xa con gái mình trong 10 năm qua và cô luôn có ý định tự tử. Cảm giác tội lỗi gây ra những vết thương cho Terri khiến cô luôn bị dằn vặt. Cô Julie chỉ có vài người bạn và cô thậm chí không còn liên lạc với cha mẹ mình. Nhiều người khuyên cô không nên gặp lại Terri.


Cô Julie, người mẹ tội lỗi.

Hiện giờ Terri vẫn đi học và sống khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa. Nghị lực sống đã giúp bạn ấy rất nhiều. Giờ đây Terri cũng có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác cùng với là bố, mẹ nuôi là ông Paul và cô Nikki.


Terri hạnh phúc bên gia đình mới.