Tự bắn đinh vào đầu mà không biết

Habi, Theo 14:44 25/01/2012

Người đàn ông này rất may mắn đấy các bạn ạ!

Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp sống sót kỳ diệu một cách khó tin. Mới đây, anh Dante Autullo, một người đàn ông 34 tuổi đến từ Orland Park, Illinois, Mỹ đã may mắn sống sót sau khi bị chiếc đinh dài 8,25cm cắm xuyên đầu.


Người đàn ông này vẫn sống sót sau khi bị chiếc đinh hơn 8cm đâm xuyên đầu.

Được biết, trong lúc sử dụng súng bắn đinh chuyên dụng tại cửa hàng cơ khí của mình, Dante đã tự bắn một chiếc đinh vào đầu. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng, đây chỉ là một vết xước nhẹ và không hề phát hiện ra tai nạn. Thậm chí, sau đó, anh vẫn đi lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, khi cảm thấy khó ngủ, buồn nôn, Dante vào bệnh viện khám và lúc đó anh mới biết được sự thật về chiếc đinh đang nằm trong đầu mình.


Hình chụp X-quang hộp sọ Dante Autullo.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật để lấy chiếc đinh trong hộp sọ Dante Autullo. Họ cho biết, thật kỳ diệu là chiếc đinh đã không hề đụng vào bất kỳ dây thần kinh nào, do đó, vụ tai nạn này không có hậu quả đáng tiếc. Ông Mike Maggio, người phát ngôn bệnh viện cho biết, để thực hiện ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã phải gỡ bỏ một phần hộp sọ của nạn nhân. Sau khi tiến hành lấy cây đinh thành công, phần hộp sọ này đã được thay bằng hợp kim titan để tránh nhiễm khuẩn.

Vợ chưa cưới của anh, cô Gail Glaenzer cho biết thêm, Dante đã có tình trạng sức khỏe ổn định sau khi phẫu thuật. Quả là một người đàn ông vô cùng may mắn các bạn nhỉ?


Vợ chưa cưới của Dante Autullo rất hạnh phúc khi anh hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật.