Trung Quốc: Cụ bà 101 tuổi “sống lại” sau 16 tiếng “chết”

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 09:27 25/01/2013

Mấy ngày gần đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc xôn xao vì vụ việc “chết đi sống lại” của cụ bà Bành Tú Hoa.

Đó là trường hợp của cụ bà Bành Tú Hoa sống một mình tại thành phố Liêm Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Cụ bà 5 lần sinh nhưng chỉ có được 2 người con gái. Các con của bà đã lập gia đình từ lâu, năm nay cũng đã lên chức “bà” ở tuổi 60, 70. Chồng của cụ Hoa, người hơn cụ 11 tuổi đã mất cách đây 11 năm, hưởng thọ 101 tuổi. Được biết, lúc còn sống, hai cụ sống với nhau rất tình cảm, đi đâu cũng như hình với bóng, bao năm chung sống không ai thấy họ to tiếng lần nào.

Sau khi cụ ông mất, cụ Hoa sống một mình với sự giúp đỡ tận tình của hàng xóm xung quanh. Khoảng 10 ngày trước, cụ Hoa bị trượt chân ngã khá đau nên 2 cô con gái lấy chồng xa về thăm mẹ. Khoảng 10h30 tối ngày 19 tháng 1, hai cô con gái phát hiện cụ Hoa đột nhiên tắt thở, chân tay lạnh ngắt, gọi thế nào cũng không phản ứng. Nghĩ rằng mẹ mình tuổi cao sức yếu, trúng gió mà “ra đi”, hai bà báo tin cho họ hàng, người thân, hàng xóm xa gần, bàn bạc tổ chức tang lễ cho mẹ. 

Trung Quốc: Cụ bà 101 tuổi “sống lại” sau 16 tiếng “chết” 1
Mọi người đã mặc đồ, đắp chăn cẩn thận cho bà Hoa, chỉ chờ đến giờ nhập quan.

Ngày hôm sau, người thân đã đủ mặt, tất cả đồ lễ, quan tài đều đã được chuẩn bị hết lượt. Mọi người đã thay quần áo, trang điểm, đắp chăn cho bà, chỉ chờ đến giờ để nhập quan. Bỗng nhiên đến lúc 3h chiều hôm đó (ngày 20 tháng 1), cụ bà Bành Tú Hoa mở mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: Ô, tất cả mọi người đều đến đây rồi à?”. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Mãi cho đến một lát sau mới dám bước đến gần cụ xem kĩ, phát hiện cụ hoàn toàn tỉnh táo, tim lại đập bình thường.

Trung Quốc: Cụ bà 101 tuổi “sống lại” sau 16 tiếng “chết” 2
Con gái nhỏ đút cháo cho cụ Hoa.

Ngày hôm qua, phóng viên đến thăm cụ bà Bành Tú Hoa thì thấy con gái nhỏ 67 tuổi của cụ vừa nấu xong cháo thịt, mang vào nhà bón cho cụ ăn. Cụ bà Bành Tú Hoa do tuổi đã cao, tai không còn thính như trước nữa nhưng nói chuyện vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn. Mặc dù hiện tượng “chết giả” này không còn là điều gì mới mẻ nữa nhưng ở độ tuổi hiếm có như cụ bà Bành Tú Hoa thì đây đúng là trường hợp ít thấy.