Trung Quốc: Biến thành “cổ hà mã” vì... ham rượu

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/03/2013

Vì lượng rượu đều đặn uống hàng ngày trong suốt 28 năm trời mà chiếc cổ của người đàn ông 46 tuổi này sưng to đùng như cổ hà mã.

Ông Lý Thu Vũ, người gốc Mãn Châu, năm nay 46 tuổi, là người dân thuộc Đông Hàn Gia Thôn, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu tập uống rượu và hình thành thói quen uống rượu vào mỗi bữa cơm. Suốt 28 năm qua, cơm có thể không ăn nhưng rượu không thể thiếu. Trung bình mỗi ngày ông đều uống ít nhất 250ml rượu trắng và lượng rượu đặc biệt tăng vào mỗi vụ nông nhàn.

Trung Quốc: Biến thành “cổ hà mã” vì... ham rượu 1
Chân dung người đàn ông 46 tuổi mắc chứng bệnh "cổ hà mã".

Năm 2004, chiếc cổ của ông sưng to và chảy xệ cỡ khoảng bằng quả trứng gà. Ông cùng vợ tới trạm y tế xã khám nhưng không phát hiện được đây là loại bệnh gì. Tìm đến bệnh viện thành phố Phủ Thuận, bác sĩ chỉ kết luận rằng đây là một loại bệnh u bướu, không rõ nguyên nhân và cũng không có cách chữa trị.

Trung Quốc: Biến thành “cổ hà mã” vì... ham rượu 2
Hình ảnh chiếc cổ quái dị của ông Lý Thu Vũ nhìn từ đằng sau.

Trở về nhà, ông cũng không buồn để tâm đến bệnh tình của mình nữa. Chỉ thấy khi hạn chế uống rượu thì cục u có vẻ nhỏ bớt đi. Nhưng khi cục u vừa nhỏ xuống, ông lại tiếp tục “món” khoái khẩu của mình và kết quả cho đến tháng 2 năm nay, chiếc cổ sưng to đùng, nằm ngửa không xong, nằm nghiêng cũng không được, dẫn đến việc khó khăn trong hô hấp. Đến lúc này, ông mới nghe lời người thân và bạn bè đi tới bệnh viện Quân Đội Thẩm Dương khám xét bệnh tình và mới biết mình mắc chứng u bướu lạ còn có tên là bệnh “cổ hà mã”.

Trung Quốc: Biến thành “cổ hà mã” vì... ham rượu 3
Bác sĩ và y tá đến phòng bệnh của ông Vũ trước ngày phẫu thuật.

May mắn cho ông , khối u của ông là u lành tính và ngoài chiếc cổ u bướu vì rượu của mình ra, các bộ phận nội tạng của ông vẫn trong trạng thái bình thường. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông đã được phẫu thuật cắt bỏ u, trở lại hình dạng bình thường và chia sẻ sẽ mãi mãi “cạch” uống rượu.