Tác phẩm nghệ thuật khiến người xem... buồn nôn

Vens, Theo 00:01 27/03/2011

Các nhà làm nghệ thuật luôn mang đến những tác phẩm thật bất ngờ phải không các bạn?

Damien Hirst, người nổi tiếng với nghệ thuật tạo hình bao gồm các tác phẩm “Cá mập bao tử”, “Bò mục nát” và tác phẩm nổi tiếng nhất là "Chiếc sọ người" được khảm 8601 viên kim cương mới đây đã tổ chức buổi triển lãm bộ sưu tập mới nhất của ông tại triển lãm nghệ thuật Hoàng gia Anh quốc, và đây mới là tác phẩm "kinh khủng" nhất của ông.

Với tác phẩm “Tiệc ngoài trời” của ông, tác phẩm này là một hộp kính, trong hộp kính là một bàn tiệc “đã tàn” sau một buổi tiệc thịt nướng thú vị ngoài trời, thế nhưng lại có đến hàng nghìn chú ruồi tập trung “ăn tiệc” ở đây. Tác phẩm này được chia làm hai phần, phần đầu là khi những chú ruồi tấn công bữa tiệc và phần còn lại là khi những “kẻ ăn chơi” này bắt đầu sinh sôi nảy nở những thế hệ “ăn chơi” mới.
 
Nhiều ý kiến đã tranh cãi xung quanh việc đánh giá rằng đây có phải là một tác phẩm nghệ thuật hay không?
 
Trong tác phẩm này, tất cả đồ ăn trên bàn đều chỉ được ăn hết một nửa, trên đó có một nửa con gà nướng và đồ uống được để trên một chiếc bàn cùng 5 chiếc ghế nhựa đúng với khung cảnh của một bữa tiệc đã đi đến hồi kết.

Hình ảnh những người đến xem vô cùng ngạc nhiên với tác phẩm“nghệ thuật” kì dị này.
 
Trong một cuộc trao đổi bằng email với Keith Wilson, một trong những người quản lý của triển lãm nghệ thuật hoàng gia Anh, Hirst đã giải thích ý nghĩa của tác phẩm, thứ mà ông đã lên dự định thực hiện từ năm 1990. Ông kể lại rằng: “Tôi nghĩ đến việc mọi người trên trái đất tìm mọi cách để tránh những vết bẩn để lũ ruồi không thể nào xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, thế nhưng bằng một cách nào đó chúng ta vẫn tạo nên những vết bẩn và tạo nên những thảm cảnh như thế này.”
 
Tác phẩm “Tiệc ngoài trời” của Hirst là một tác phẩm tiếp theo trong chuỗi những tác phẩm của ông, trước đó là tác phẩm "1000 năm", tác phẩm ông tường thuật cảnh “vòng đời” của loài ruồi khi chúng định cư, sinh sản ở trong một chiếc đầu bò đang mục rữa. Và cảnh chúng phải chiến đấu cũng như chạy trốn với một loại những loài sinh vật đang cố gắng tiêu diệt chúng.
 
           
              “Tôi không biết nói gì về những thứ này cả” một người xem tác phẩm và đã thốt lên câu nói đó.

Damien Hirst làm tăng danh tiếng của mình vô cùng nhanh chóng sau các tác phẩm “khủng khiếp” này. Nhưng các tác phẩm “nghệ thuật” này đã biến Hirst thành một trong những nhà làm nghệ thuật giàu nhất thế giới. Tổng giá trị các tác phẩm của Hirst được bán đấu giá hiện hơn 215 triệu bảng Anh (Tương đương với 6450 tỉ VNĐ).

Tác phẩm đã thu hút rất nhiều người xem. 
 
Trong danh sách những tác phẩm “hái ra tiền” của Hirst còn có tác phẩm “Cá mập bao tử” trong đó là một chú cá mập thật được ngâm trong fooc-môn và đã được bán đấu giá thành công cho một “đại gia” là Charles Saatchi với giá 50.000 Bảng Anh (Tương đương với 1,5 tỉ VNĐ).
 
"Cá mập bao tử".

Theo thời báo IconoclastCá mập bao tử” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Damien Hirst và trong ảnh dưới chính là tác giả đang ngồi trước một tác phẩm của ông là “Chuyến phiêu lưu vô tưởng” trong đó là một chú ngựa vằn được ngâm trong fooc-môn.
 

Damien Hirst - Chủ nhân của những tác phẩm nghệ thuật kì lạ.

Trước tác phẩm đó là tác phẩm “Xa rời đồng cỏ” trong đó là một chú cừu và một lần nữa cũng được ngâm trong fooc-môn được trưng bày tại triển lãm Serpentine danh tiếng của Anh. Tác phẩm này cũng tạo cảm hứng cho một nhà làm nghệ thuật khác là Mark Bridger, Mark đã đổ đầy mực đen vào một thùng kính và sau đó cho ngâm một chú cừu vào sau đó đặt tên tác phẩm này là “Cừu đen”. Tác phẩm “sao chép” này cũng đã kiếm được cho Mark vị trí danh dự trong bảo tàng với hơn 2 năm trưng bày tác phẩm đó.

Tác phẩm “Rời xa cánh đồng” tuy nhiên tác phẩm này đã bị cố tình phá hoại vào năm 2007
 khi đang được trưng bày tại triển lãm Serpentine London.
 
Trong bộ sưu tập của mình, Hirst còn có một tác phẩm khác là hình ảnh “Trâu và bò bị thối rữa” và cũng thật may mắn là tác phẩm này đã bị cấm trưng bày do bộ y tế nhận thấy quá nhiều khách thăm quan sau khi xem tác phẩm đã phải vào viện và phải nhập viện truyền nước do “nôn mửa quá nhiều”.

Chiếc sọ người với 8601 viên kim cương
 
Tác phẩm “Chiếc sọ kim cương” được khảm 8601 viên kim cương, đã tốn của Hirst rất nhiều tiền để có thể hoàn thành và được bán vào năm 2007 với giá 50 triệu Bảng Anh (Tương đương 1550 tỉ VNĐ) tên người mua đã được giấu. Vài năm sau, Hirst tập trung nhiều hơn vào việc vẽ tranh và dừng làm những tác phẩm nghệ thuật đáng tranh cãi kia.