Sống sót thần kỳ sau khi bị đinh cắm sâu trong đầu

Vũ Nam, Theo Mask Online 10:10 03/04/2012

Người đàn ông này đã bị một chiếc đinh dài gần 8cm cắm vào đầu.

Có lẽ, khi bị một chiếc đinh dài gần 8cm cắm vào đầu thì cảm giác thật là đau các bạn nhỉ? Thế nhưng khi gặp phải tai nạn này, anh Jeff Luptak không hề cảm thấy điều đó và anh đã rất may mắn thoát chết trong gang tấc. 



Anh Jeff kể lại: "Nó diễn ra quá nhanh. Tôi chưa cảm thấy đau nhưng một điều mà tôi nhận ra lúc đó là chiếc mũ tôi đang đội dường như bị dính chặt vào đầu. Khi tôi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ nói rằng, họ sẽ phải cắt chiếc mũ để lấy nó ra khỏi đầu tôi trước khi tiến hành phẫu thuật. Lúc đó tôi còn nói đùa với họ rằng: "Anh không thể làm thế được, tôi đã phải chi 300 USD (tương đương 6,2 triệu VNĐ) để có được nó đấy."

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi đầu tháng 2/2012 khi anh Jeff45 tuổi đang cùng những người thợ xây hoàn thiện ngôi nhà mới của mình tại thị trấn Bismarck, Dakota, Mỹ. Vào thời điểm đó, anh Jeff đang ở dưới tầng hầm để lắp sàn gỗ. Anh đề nghị một người thợ đang đứng ở phía trên lấy giúp anh chiếc máy bắn đinh.  

Anh Jeff chia sẻ với các phóng viên tờ Daily Mail: "Khi đứng dậy đỡ lấy chiếc máy bắn đinh, có lẽ tôi đã vô tình bóp cò. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được áp lực của chiếc đinh khi nó cắm thẳng vào đầu. Tôi không hề cảm thấy đau. Đó là một cảm giác như đang có ai đó dùng ngón tay ấn xuống đầu bạn vậy. Tôi trèo lên chiếc thang để ra khỏi tầng hầm, đột nhiên tôi cảm thấy chân mình run run. Tôi nghĩ tôi đã bị sốc và có thể tôi sẽ chết. Điều đó thật kinh khủng. Tôi đã nghĩ đến vợ và con gái mình lúc đó, có lẽ tôi không thể gặp lại họ nữa."

Kết quả chụp X-quang cho thấy chiếc đinh dường như đã ngập sau trong đầu anh Jeff.

Ngay sau đó, anh Jeff đã được đưa đến một bệnh viện ở Bismarck và thật may là anh vẫn còn tỉnh táo. Kết quả chụp X-quang cho thấy, chiếc đinh dài gần 8cm dường như đã cắm sâu vào trong hộp sọ của anh. Các bác sĩ cho rằng, chiếc đinh có thể đã đâm vào động mạch chính hoặc nằm ngay bên cạnh nó nên họ không thể rút chiếc đinh ra mà cần phải tiến hành phẫu thuật để mở hộp sọ và lấy nó. 



Anh Jeff được chuyển tới bệnh viện St. Paul tại Minnesota, cách Bismarck khoảng 25km và các bác sĩ phẫu thuật não tại đây đã thành công trong việc giúp anh lấy được chiếc đinh ra khỏi đầu. Anh Jeff cho biết: "Sau khi phẫu thuật, một cô y tá nói với tôi rằng: Anh là người may mắn nhất mà tôi đã từng gặp đấy."

Hiện tại, anh đã hoàn toàn bình phục. Còn về phần chiếc mũ, anh Jeff cho biết: "Thật may là các bác sĩ đã không cắt nát nó ra. Tôi vẫn có thể đội nó như trước. Nó sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi đã được trao cơ hội sống lần thứ hai."