Sống sót sau khi bị đoàn tàu nặng 8.000 tấn chạy qua người

Habi, Theo Mask Online 14:01 29/05/2012

Anh ấy thật may mắn!

Một người say rượu sống tại Canada đã sống sót kỳ diệu sau khi bị đoàn tàu chạy qua người. Được biết, chàng trai 20 tuổi này đã nằm ngủ quên trên đường sắt Crowsnest Pass, Alberta sau một cuộc chè chén no say. Anh chàng này quả là vô cùng may mắn các bạn nhỉ?

Những người chứng kiến tình huống hy hữu nói trên cho biết, khi đoàn tàu gần đi qua chỗ người thanh niên nằm ngủ, người lái tàu đã nhấn còi và phanh khẩn cấp nhưng đã không kịp. Đoàn tàu này dài 26 toa, nặng 8.000 tấn. Ai cũng tưởng rằng, anh ta đã mất mạng nhưng khi lại gần mọi người phát hiện ra người thanh niên vẫn còn sống. Anh nằm im một hồi lâu rồi mới đứng dậy, cầm lon bia của mình và đi khỏi “hiện trường”. Cảnh sát trưởng Dave Dubnyk cho biết: “Sau khi bị tàu đi qua người, anh ta không có phản ứng nào, lúc sau anh ta tỉnh dậy và bỏ đi.”


Đoàn tàu đã không kịp phanh lại và chạy qua người chàng trai đang say xỉn nhưng anh vẫn may mắn sống sót. (Ảnh minh họa)

Ông Dave Dubnyk cho biết thêm: “Người thanh niên may mắn có vóc người khá nhỏ. Tôi không hiểu làm thế nào mà anh ta vẫn không tỉnh dậy khi xe lửa chạy qua người như thế.” Ông Dave cũng cho biết thêm, nếu người thanh niên bị tỉnh giấc giữa chừng, có thể anh ta sẽ chết.

Được biết, chó mật vụ của sở cảnh sát Alberta đã tìm thấy chàng trai may mắn nói trên ở 1 trang trại gần đó. Anh đã được kiểm tra về thương tích. Danh tính của anh sẽ không được công khai. Công ty đường sắt Thái Bình Dương đang tính đến khả năng phạt tiền người thanh niên này vì tội xâm phạm trái phép.


Người thanh niên sau đó đã tỉnh giấc và đứng dậy cầm lon bia bỏ đi. (Ảnh minh họa).