Sê-ri cây, củ kỳ lạ bậc nhất Việt Nam

Habi, Theo Mask Online 00:00 23/06/2012

Cây dừa biết khóc, củ su hào hình trái tim và nhiều câu chuyện thú vị khác nữa...

1. Cây chuối trổ buồng từ giữa thân

Cây chuối trong vườn nhà ông Huỳnh Văn Kiếm ở ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An trổ buồng từ giữa thân. Đầu tháng 6 vừa qua, ông phát hiện ở giữa thân cây bị rách toác, từ đó trổ ra buồng chuối nhỏ. Ngoài ra vẫn còn hoa chuối ẩn mình trong thân cây, có thể sẽ tiếp tục ra buồng nữa. Từ khi biết nhà ông Kiếm có cây chuối ra trái "lạ", người dân trong ấp kéo tới xem khá đông.


Buồng chuối nhỏ mọc ra từ giữa thân cây.
 

Hoa chuối vẫn còn ẩn trong thân cây nên nhiều người gọi là "Chuối gà trống nuôi con".

2. Cây bí hình rồng ở Vĩnh Phúc

Tháng 5 vừa qua, khu vườn của gia đình bà Đỗ Thị Nga tại thôn Yên Định - Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc bỗng nhiên đông đúc nhộn nhịp. Điều kì lạ là khác với những cây bí ngô thông thường có thân leo dài, nhỉnh hơn ngón tay cái, thì cây bí ngô của gia đình bà Nga lại có đường kính thân lên đến trên dưới 30cm, phình to và liên tục gấp khúc. Dây bí không trườn dưới đất mà bám leo lên giàn cao.


Cây bí ngô độc đáo.

Nga cho biết, dây bí này được khoảng 3 tháng tuổi. Ngay lúc mới trổ ngọn, cây bí đã có những dấu hiệu phát triển lạ thường. Bà Nga chỉ tưới cây bằng nước sạch nhưng cây vẫn phát triển ngày càng xanh tốt. Từ nhiều ngày nay, nghe tin có cây bí mọc hình dáng lạ, hàng trăm người dân địa phương và du khách từ Hà Nội cũng đổ về chiêm ngưỡng.

Có người còn tưởng tượng ra cả... hàm răng rồng trên ngọn cây bí ngô.


Những chiếc lá chỉ mọc ở phần thân trên khiến nhiều người liên tưởng như vây rồng.

3. Cây dừa bỗng dưng biết "khóc"

Ông Mai Văn Cảnh (54 tuổi, ở xóm 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, chủ nhân của cây dừa kì lạ) cho biết, cây dừa của gia đình được ông nội trồng cách đây khoảng hơn 70 năm. Từ khi ông lớn lên, xây dựng gia đình rồi ở trên mảnh đất này, cây dừa vẫn sống và cho ra quả hàng năm. Cây dừa hiện đã cao khoảng 17 - 18m, thân hình già cỗi. Khoảng cuối năm 2010, cây dừa trở nên cằn cỗi và có biểu hiện chết khô.


Gia đình định chặt bán thì cây dừa xanh trở lại và bỗng dưng biết..."khóc".

Đầu tháng 6 vừa qua, gia đình ông Cảnh phát hiện cây dừa suốt ngày lẫn đêm cứ giọt nước từ trên tán lá và nách bẹ dừa xuống đất. Bà Đỗ Thị Loan (53 tuổi, vợ ông Cảnh) cho hay, những ngày qua, hôm nào trời càng nắng, nóng thì trên tán cây dừa càng phun nước xuống nhiều. Đặt một chiếc chậu dưói gốc dừa, chỉ một lúc sau, ông Cảnh chắt nước từ chiếc chậu, đổ vào chén rồi đưa mọi người xem.


Đặt một chiếc chậu dưói gốc dừa, chỉ hứng hơn một tiếng, thì có thể hứng được gần một cốc uống bia.

4. Củ khoai nặng 9kg có hình... cụ rùa

Khi đang thu hoạch khoai trong vườn nhà, bà Phạm Thị Muội (57 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã phát hiện ra một củ khoai ngọt nặng tới 9kg, dài gần 0,5m. Củ khoai này có hình dáng rất lạ và đặc biệt là giống hệt một cụ rùa (có đầu to, chân nhưng không có đuôi).


Củ khoai ngọt hình cụ rùa trong vườn nhà bà Muội.

Khi củ khoai được đào lên, nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh đã kéo đến xem rất đông. Có người đã trả giá 1 triệu đồng cho củ khoai nhưng bà Muội vẫn không bán. Đây là củ khoai ngọt nặng nhất từ trước đến nay trong vườn nhà bà Muội. Khoai ngọt vườn nhà bà Muội được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng các loại phân bón, thuốc hóa học nào.

5. Củ su hào hình trái tim siêu kute

Củ su hào có hình trái tim vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh này nằm trong vườn nhà bạn Nguyễn Thị Hường trú tại xóm 5, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hường phát hiện ra củ su hào đặc biệt này vào ngày 10/1/2012.


Củ su hào hình trái tim.

Theo phán đoán, củ su hào này bị biến dạng do hoàn cảnh sống. Có thể trong quá trình phát triển, nó bị một vật thể gì đó chạm vào. Tất nhiên là trường hợp một củ su hào có hình trái tim hoàn hảo như này là rất hiếm gặp.


Củ su hào hình trái tim nè!

Củ su hào này rất đặc biệt nhỉ?


6. Củ khoai có hình quái dị ở Nghệ An

Đó là củ khoai Vạc được đưa từ một nhà dân ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn về cho gia đình ông Phan Đình Phùng ở khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà (Nghệ An). Củ khoai có trọng lượng hơn 20kg và có hình dáng khá lạ mắt với các nhánh, mầm được sắp xếp tạo nên những hình thù lạ và sinh động, như hình một chú thỏ đang ngồi, hình một con ốc...


Củ khoai lạ ở Nghệ An.

Sau khi phát hiện củ khoai có hình thù lạ, nhiều người trong thị xã kéo đến xem nên gia chủ đã quyết định giữ củ khoai lại, thỏa mãn những ai hiếu kỳ.


Rất nhiều người đã kéo đến nhà ông Phùng để xem củ khoai này.


Ở góc nhìn này, củ khoai giống như một bàn tay khổng lồ.


Hình một con thỏ...


Củ khoai có hình dáng khá sinh động.