Carole French,
51 tuổi, sống ở Oldham, Manchester, Anh được chẩn đoán là mắc
chứng bệnh viêm mô xơ khiến cơ thể phát triển không cân đối và điều
quan trọng là chứng bệnh khiến cô không thể nào béo lên. Vì cơ thể quá gầy nên cô
Corole
thậm chí có thể mặc vừa quần áo của trẻ con.
Người phụ nữ này chia sẻ vì cơ thể gầy gò quái dị của cô mà nhiều người
tỏ ra ghê sợ và thường nhìn chằm chằm như thể cô là quái vật. Thậm chí
có nhiều người còn chụp ảnh rồi cười nhạo cô. Mỗi ngày người phụ nữ cao hơn
1m6 này hấp thụ 2.000 calo vào cơ thể nhưng vẫn không thể béo lên.
3. Người mẹ nhẹ cân hơn con gái 7 tuổiCô
Rebecca, 26 tuổi, đến từ thành phố Manchester, nước Anh chỉ nặng 32kg và nhẹ cân hơn con gái
Maisy 7 tuổi. Cô thường mặc những bộ quần áo tương tự
Maisy. Chứng rối loạn ăn uống của
Rebecca Jones bắt đầu xuất hiện sau khi cha mẹ ly hôn năm cô 11 tuổi. Cô ăn rất nhiều và trở nên béo phì. 2 năm sau đó,
Rebecca bắt đầu thực hiện chế độ giảm cân quyết liệt nhưng đó cũng là thời điểm mà cân nặng của cô có vấn đề.
Trong thời gian mang thai, cô chỉ ăn bánh mì và củ cải đường nhưng thật may mắn là
Maisy đã sinh ra khỏe mạnh dù chỉ nặng 2,46kg. Hiện tại,
Maisy đã nặng hơn mẹ vì cô bé vô tư thưởng thức pizza, khoai tây chiên, bánh ngọt.
4. Cô gái "cò hương" chỉ nặng 20kg
Kseniya Bubenko, 20 tuổi, hiện đang sống tại Yekaterinburg, Nga cao 1m58 nhưng
lại chỉ nặng có 20kg và cô không ngừng làm mọi cách để ngày càng trở nên gầy guộc.
Kseniya từng chiến thắng trong
cuộc thi giảm cân do truyền hình tổ chức và hiện tại, cô đã cho sản xuất
loại thực phẩm giảm cân theo công thức thành công của mình. Hình ảnh hiện tại của
Kseniya là
một thân hình gầy gò, chỉ có da bọc xương đáng sợ.
Thân hình đáng sợ của cô gái siêu gầy.
Hình ảnh gây sốc khi cô thay đồ. 5. Teen girl chỉ nặng hơn 10kgCô bạn
Darlene Armstrong, 16
tuổi bị bại não chỉ nặng… 10,43kg, cao 1,16m. Khi được đưa ra khỏi nhà
để cấp cứu ở Bệnh viện Chicago, bạn ấy thậm chí còn không thể đi hoặc
nói chuyện.
Darlene Armstrong đã bị mẹ mình bỏ đói trong thời gian dài. Khi
Darlene được đưa đến bệnh viện, bạn ấy có cân nặng bằng một đứa bé 2, 3 tuổi.
Cô bạn Darlene Armstrong, 16 tuổi chỉ nặng... 10,43kg, cao 1,16m. Bà
Rosetta Harris, mẹ
Darlene Armstrong là
một bà mẹ thất nghiệp có tới 5 đứa con, bà đã không thể trả lời được
lần cuối đưa con gái mình đi gặp bác sỹ là bao giờ. Năm 2000, người mẹ
này còn buộc
Darlene nghỉ lớp học đặc biệt và bắt bạn ấy ở nhà. Thực tế,
Darlene bị người mẹ bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.