Ôsin được thừa kế 110 tỷ đồng từ ông chủ

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 17:10 11/07/2012

Cùng với đó là tin nấm mọc trên xe buýt, phát hiện bé 5 tháng trong hành lý xách tay.


Ôsin được thừa kế 5 triệu USD từ ông chủ


Một cô ôsin người Indonesia vừa được thừa kế 5,3 triệu USD (tương đương 110 tỷ VNĐ) sau khi ông chủ và là chồng mới cưới của cô qua đời. 


Ôsin được thừa kế 110 tỷ VNĐ. (Ảnh minh họa).

Trước đó nhiều năm, cô gái này đã tới Ả Rập Saudi để làm người giúp việc cho một ông trùm bất động sản ở thành phố Taif. Sau đó người đàn ông này đã cưới cô ôsin làm vợ. Hôn lễ vừa diễn ra chưa lâu thì người đàn ông giàu có này đột ngột qua đời.

Nữ ôsin này đã được thừa hưởng một phần tài sản của người chồng là 20 triệu Riyal, tương đương với 5,3 triệu USD (tương đương 110 tỷ VNĐ).


Nấm mọc trong xe buýt


Vào 6h30 sáng ngày 9/7/2012, anh Vương, sinh viên năm 3 trường Học viện Bưu chính Viễn Thông Nam Kinh đã phát hiện một cụm nấm lớn mọc ở xe buýt. Anh đã lấy điện thoại ra để chụp lại hình ảnh này. Anh Vương cho rằng, do bị dột, nước rơi vào khiến xe ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mọc. Hiện cây nấm này đã bị nhổ đi.

 
Nấm mọc ở xe buýt tại Trung Quốc.


Phát hiện bé 5 tháng trong hành lý xách tay


Vào ngày 6/7, một đôi vợ chồng người Ai Cập tới sân bay quốc tế Sharjah đã bị giữ lại do không có visa cho em bé, Gulf News đưa tin. Nhà chức trách cho phép họ ở lại để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, cặp đôi này đã chạy trốn.

Cặp vợ chồng người Ai Cập.

Để đi qua hải quan có máy chiếu, cặp vợ chồng này đã nhét đứa bé vào một cái túi và cho chạy qua máy chiếu. Kế hoạch của cặp vợ chồng Ai Cập đã thất bại khi nhân viên an ninh phát hiện ra hình dáng đứa bé trên màn hình.

Kế hoạch của cặp vợ chồng Ai Cập đã thất bại khi nhân viên an ninh phát hiện ra hình dáng đứa bé trên màn hình.


Cô bé 7 tuổi có tiếng hát gọi cáo


Lydia Dimmock, 7 tuổi, có một người bạn là chú cáo hoang. Lý do cả hai trở thành bạn có lẽ vì chú cáo yêu mến giọng hát của cô bé này. Lydia đã chứng kiến chú cáo chào đời sau vườn nhà mình. Nó đã bị bỏ rơi và từ đó, Lydia để bánh mì và sữa cho cáo ăn. 



Lydia đặt tên cho chú cáo là Foxy Loxy, theo tên một nhân vật trong phim Chicken Litte của Disney. Dần dần chú cáo tỏ ra thân thiện với cô bé. Điều đặc biệt là chú cáo chỉ xuất hiện mỗi khi Lydia ra sau vườn và cất tiếng hát.