Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới mang bầu lần 3

Ngôi Sao, Theo 11:20 10/11/2009

Stacey Herald, chỉ có 71 cm, có thể sẽ chết khi đẻ con nhưng cô đã dũng cảm sinh hai nhóc và lại đang mang bầu đứa con thứ 3.

Stacey, 35 tuổi, ở Dry Ridge, Kentucky, Mỹ chịu đựng chứng xương dễ vỡ, phổi kém phát triển và khiến cô không thể tăng chiều cao. Giờ đây, Herald và chồng cô, Will, cao 175 cm, đang mong chờ sinh đứa con thứ 3, sẽ chào đời vào 4 tuần tới.


Stacey Herald không thể đi lại vì thai nhi quá to. Ảnh: Barcroft.

Vì bụng bầu quá to, chiều ngang cơ thể tương đương với chiều cao, Stacey phải ngồi trên xe lăn và không thể bế con gái thứ hai. Cô phải nhờ chồng làm mọi việc nhà. Những tuần cuối, người mẹ nhỏ bé này còn nằm liệt trên giường.

Dù gặp rất nhiều trở ngại, Stacey và chồng vẫn ao ước có nhiều con. Đôi uyên ương gặp nhau năm 2000 trong khi làm việc cùng trong một siêu thị tại thị trấn quê nhà và kết hôn năm 2004. Nhưng bác sĩ cảnh báo Stacey không nên mang bầu vì thai nhi quá lớn sẽ xô đẩy các cơ quan nội tạng, khiến cô nghẹt thở. Stacey chia sẻ: "Thật đau lòng nếu tôi không thể có con. Cha mẹ tôi luôn nói rằng, tôi có thể làm mọi thứ. Sau đó, bác sĩ lại bảo, chúng tôi không thể có một gia đình hoàn hảo".

 
Stacey bên chồng và hai con gái lớn. Ảnh: Barcroft.

8 tháng sau đó, cặp đôi sung sướng khi họ phát hiện Stacey mang bầu và họ quyết định đẻ con mặc dù gia đình và bác sĩ cầu xin hai người nghĩ lại. Stacey kể: "Mọi người nói rằng tôi có thể chết. Họ van tôi không sinh con. Nhưng tôi nói với mẹ: Đó là sự điều kỳ diệu khi con đang ở đây, có cuộc sống này. Tại sao con lại không có điều thần kỳ nữa?".
 

Người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay của người
chồng cao 1m75. Ảnh: Barcroft.
 
Sau 28 tuần, bác sĩ tiến sĩ tiến hành ca mổ đẻ và con gái Kateri chào đời, nặng 0,9 kg vào năm 2006. Cô bé phát triển khỏe mạnh nhưng gia đình rất đau lòng khi họ biết Kateri bị di truyền căn bệnh của mẹ và cũng sẽ không cao như bình thường. Nhưng họ lại tiếp tục cuộc sống và một năm sau, Herald mang bầu đứa con thứ hai.

Cô nói: "Cũng giống như lần trước, tất cả lại hét lên: Con đang làm gì vậy. Bác sĩ nói rằng tôi quá dựa dẫm vào may mắn của mình. Nhưng tôi chỉ cầu nguyện Chúa sẽ giúp chúng tôi". Tuy nhiên, việc mang bầu cũng khiến bà mẹ nhỏ bé khổ sở. "Tôi đã rất khó nhọc vì béo lên rất nhanh. Thời điểm tệ nhất, tôi đã khóc giàn giụa, bởi tôi trông như một quả bóng gắn với một cái đầu và đôi chân nhỏ bé. Nhiều tuần liền tôi không thể tự phục vụ bản thân. Tôi lại bị trật khớp tay vì di chuyển ghế lăn. Tôi thực sự đau khổ phải nhờ Will giúp mình tắm và đi toilet".

 
Con gái sờ cái bụng bầu của mẹ. Ảnh: Barcroft.

Theo Daily Mail, bác sĩ cố gắng để đứa trẻ thứ hai ở trong bụng mẹ lâu nhất có thể và Stacey sinh con ở tuần thứ 34. Con gái Makaya dài 46 cm và nặng 2 kg khi chào đời. Giờ đây cả hai cô con gái đều cao hơn mẹ. Stacey đang mang thai đứa con trai đầu tiên. Stacey chia sẻ: "Tôi ngày càng khó khăn hơn khi di chuyển. Tôi không thể trông con vì bụng to hơn. Tất cả các con đều là sự thần kỳ nhưng tôi không nghĩ sẽ sinh thêm em bé nữa. Giờ đây, chỉ nhìn những đứa con, món quà lớn lao trên thế giới này và nhìn Will, tôi đã cảm thấy tình yêu viên mãn".