Người phụ nữ ngủ bên xác chồng suốt 1 năm

Habi, Theo Mask Online 23:45 15/06/2012

Mỗi lần đến "thăm" chồng, cô Adriana đều ngủ lại 3, 4 đêm.

Trong số nhiều cách để tưởng nhớ người thân đã mất, cô Adriana Villarrel, một góa phụ sống tại Argentina đã chọn cách… ngủ trong lăng mộ chồng. Tình yêu của người phụ nữ 43 tuổi này dành cho người chồng quá cố đã gây xôn xao dư luận thành phố Buenos Aires những ngày gần đây.

Kể từ khi chồng qua đời vào năm ngoái, Adriana cho biết, cô đã xây dựng một lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường sắp xếp thời gian để đến ngủ bên mộ chồng. Theo cảnh sát Gustavo Braganza, đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra sự việc kỳ lạ này khi vào lăng mộ và thấy cô Adriana đang ở đó trong bộ áo ngủ.


Lăng mộ của ông Sergio, chồng quá cố của cô Adriana.

Adriana nói: “Tôi rất yêu người chồng quá cố của mình. Khi bạn yêu một ai đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì vì họ. Chồng tôi xứng đáng với điều đó.” Cô cho biết thêm, mỗi năm cô lại về quê “thăm” chồng khoảng 3 lần, mỗi lần ở lại 3 hoặc 4 đêm.

Đây không phải trường hợp ngủ bên xác người thân đầu tiên trên thế giới. Năm 2009, ông Lê Văn, sống tại Việt Nam đã gây chấn động dư luận khi cho biết ông đã ngủ bên xác vợ suốt 5 năm trời.


Mỗi lần đến "thăm" chồng, cô Adriana đã ngủ lại trong 3, 4 đêm.