Người phụ nữ kỳ lạ sống chung với hàng ngàn con chuột

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 04/06/2014

Cô Erika đã nuôi ăn cho hàng ngàn con chuột trong nhiều năm qua, sau đó thả rông chúng trên đường phố San Francisco.

Trong khi người dân cố gắng tìm mọi biện pháp để tiêu diệt chuột thì cô Erika - người phụ nữ sống tại San Francisco, bang California, Mỹ lại có niềm đam mê đặc biệt với loài gặm nhấm mất vệ sinh này. Thậm chí, cô còn nuôi ăn cho hàng ngàn con chuột sau đó thả chúng tấn công khắp thành phố.

Câu chuyện của cô Erika đã xuất hiện trên bản tin truyền hình của đài NBC.

Theo Tổ chức Y tế công cộng San Francisco, cô Erika, 43 tuổi hay còn được biết đến với biệt danh "Cô gái chuột" nhiều năm nay đã kết thân và nuôi sống đàn chuột lên tới hàng ngàn con.

Cô Erika hay còn gọi là "Cô gái chuột".

Được biết, tại khách sạn nơi Erika sống, người ta đã tiêu diệt được hơn 1.000 con chuột. Theo kênh truyền hình KTVU, California, cơn nghiện chuột của người phụ nữ kỳ lạ này đã trở nên ngày một tồi tệ hơn. Ngoài ra, ông Denise Bongiovanni, Đội trưởng đội kiểm soát và chăm sóc động vật của địa phương cũng bày tỏ mối lo ngại về vấn đề sức khỏe của Erika. Ông cho rằng, cô hiện đang mắc một căn bệnh về thần kinh nào đó và cần phải được phát hiện và chữa trị kịp thời.

Được biết, mỗi năm, một cặp chuột có thể sinh sản ra hàng ngàn con chuột nhỏ.