Người phụ nữ bỗng dưng "trẻ lại"... sau một giấc ngủ

Ngựa Vằn, Theo 00:01 30/07/2011

Sau giấc ngủ, người phụ nữ 35 tuổi này nghĩ mình mới 15 tuổi... <img src='/Images/EmoticonOng/18.png'>

Naomi Jacobs, 35 tuổi, sống ở Manchester, Anh, bị mắc chứng bệnh hay quên. Hồi năm 2008, cô đi ngủ và tỉnh dậy ngỡ mình mới có 15 tuổi, cô chẳng nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau năm 1992 và điều tồi tệ nhất là cô còn chẳng nhận ra con trai Leo 11 tuổi của mình.


Sau khi trải qua một giấc ngủ, cô Naomi tỉnh dậy và ngỡ rằng mình mới có 15 tuổi.

Cô đã hét ầm lên khi nhìn một cậu bé lạ đến và gọi cô là: “Mẹ”. Cô nghĩ mình mới có 15 tuổi, đang là trẻ con và vẫn đi học, cô còn giật mình khi soi gương và thấy một phụ nữ già dặn nhiều nếp nhăn trong gương.

Naomi kể lại: “Tôi nhớ rằng khi đó tôi đang nằm ngủ và mơ về một người bạn cùng lớp. Khi tôi tỉnh dậy, cậu con trai của tôi xuất hiện và cất tiếng gọi: “Mẹ”, tôi đã giật mình và hét lên. Tôi không biết cậu bé đó là ai, khi đó tôi còn nghĩ rằng cậu bé đó nhỏ tuổi hơn tôi và tất nhiên tôi không thể tin nổi là mình đã sinh con. Khi tôi nhìn vào gương và tôi nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã bật khóc và lúc đó tôi chỉ muốn mẹ tôi.”


Cô thậm chí còn chẳng hề biết là mình đã con.

Một loạt câu hỏi đã hiện trong đầu cô, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chiếc giường ngủ và ga giường màu hồng của tôi đâu rồi? Tại sao chị gái tôi không ngủ cùng tôi? Tại sao tôi không nghe thấy tiếng bố mẹ đang làm bữa sáng ở tầng dưới?”

Naomi hiện đã 35 tuổi và giờ cô đã nhớ lại được mọi thứ, cô được chẩn đoán là mắc chứng bệnh mất trí nhớ đột ngột. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và những cuốn nhật ký của cô mà cô có thể nhớ lại.


Cô Naomi khi còn là một thiếu nữ.

Điện thoại di động và Internet đều là những thứ cực mới mẻ với cô, cô nói: “Bạn bè và gia đình tôi đã phải giúp tôi hiểu biết về cuộc sống, đặc biệt là thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại. Trong mấy tháng đầu, tôi rất vất vả với cuộc sống lạ lẫm. Mỗi tối, tôi đều không ngủ và chỉ nằm khóc, tôi muốn được quay lại trường học. Bạn bè của tôi phải chỉ dẫn cho tôi từng tí một, từ việc Facebook, Google, Youtube là gì, rồi những sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Tôi thậm chí đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu con trai Leo chơi X-box.”

Cô nói rằng cô sẽ viết một cuốn sách kể lại câu chuyện của mình, cô chia sẻ: “Hiện giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi chuyện đã qua, tôi đã có những trải nghiệm thú vị và nó thôi thúc tôi viết một cuốn sách về chính câu chuyện này.”