Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố

Jeans, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/10/2012

Một hành động nhằm tăng nhận thức của mọi người tới căn bệnh nguy hiểm

Hơn 100 cô gái trong trang phục mang hình những bộ ngực khổng lồ đã lấp đầy khu vực St Christopher's Palace của Thủ đô London, nước Anh vào sáng hôm qua. Đúng 8 giờ sáng, tất cả những người tham gia đã tụ họp lại ở trung tâm London và cùng nhau nhảy Flashmob và thu hút rất nhiều sự quan tâm của người đi đường.
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố
Các cô gái trong trang phục hình bộ ngực.
  
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 

Sự kiện này được dàn dựng bởi Công ty Living The Dream và tổ chức bởi Quỹ từ thiện chống ung thư vú CoppaFeel. Các cô gái tham gia sẽ nhảy theo các nền nhạc ngẫu nhiên, trong đó có ca khúc "My Humps" của Black Eyed Peas và "I Feel For You" của Bob Sinclair.

Mục đích của sự kiện này nhằm khuyến khích phụ nữ quan tâm hơn căn bệnh này trong tháng nhận thức ung thư vú là tháng 10 này. Họ cần phải hiểu rằng việc phát hiện sớm ung thư vú là chìa khóa để giữ mạng sống của chính họ.
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố

Quỹ CoppaFeel có nhiệm vụ giảm thiểu việc phát muộn hiện và chẩn đoán sai ung thư vú bằng cách nâng cao nhận thức cho những phụ nữ trẻ về dấu hiệu và triệu chứng của căn bệnh.
  
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố
  
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố
Gây chú ý tại thang máy.
  
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố 
 
Ngắm hơn 100 "bộ ngực"... nhảy nhót trên phố
 Mọi người rất hào hứng tham gia.