Lập bàn thờ chú vịt cao su khổng lồ vì... quá đau buồn

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 20:06 04/11/2013

Một số cư dân thành phố Đào Viên đã không ngại ngần tổ chức một tang lễ nhỏ để thể hiện tình cảm đặc biệt của mình dành cho chú vịt khổng lồ.

Kể từ năm 2007, trong hành trình vòng quanh thế giới của mình, chú vịt cao su khổng lồ cao 16,5m của họa sĩ Florentijn Hofman người Hà Lan đã đi tới nhiều thành phố khác nhau từ các nước Brazil cho tới Úc. Trong chuyến ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc, chú vịt vàng khổng lồ đã gặp "tai nạn" sau trận động đất 6,3 độ Richter tại thành phố Đào Viên vào hôm thứ Năm, ngày 31/10 vừa qua.

Lập bàn thờ chú vịt cao su khổng lồ vì... quá đau buồn 1
Bàn thờ chú vịt cao su khổng lồ

Được biết, sau đó các nhân viên đã có mặt để khắc phục sự cố do trận động đất gây ra nhưng do sức gió quá mạnh nên hiện tại chú vịt cao su vẫn đang trong tình trạng nằm bẹp hơi trên mặt hồ.

Để thể hiện tình cảm tiếc thương với công trình nghệ thuật nổi tiếng này, một số cư dân trẻ của thành phố còn tổ chức một tang lễ nhỏ cho chú vịt khổng lồ. Họ đã dành ra 10 giây mặc niệm trước bàn thờ của chú vịt cao su khổng lồ.

Chính quyền thành phố hy vọng sẽ sớm khắc phục được sự cố này. Theo ước tính, các nhân viên phải mất từ 7 - 10 ngày để phục hồi lại hiện trạng ban đầu của tác phẩm. Tuy nhiên, vào chiều thứ Bảy trong tuần, chú vịt cao su đã được dựng lại sớm hơn dự định.

Lập bàn thờ chú vịt cao su khổng lồ vì... quá đau buồn 2
Chân dung chú vịt cao su khổng lồ

Sự xuất hiện của tác phẩm nghệ thuật này không chỉ thu hút sự quan tâm, theo dõi của một bộ phận lớn cư dân đại lục mà còn cả những du khách từ khắp nơi đổ về.