Kỳ cục anh chàng cho thuê khuôn mặt để kiếm tiền

Habi & Vũ Nam, Theo Mask Online 00:00 10/03/2012

Anh ấy muốn xây bảo tàng cho những chú cún bằng cách này đấy các bạn ạ!

Để có tiền xây bảo tàng dành riêng cho các chú chó Saint Bernard, một người đàn ông Đức đã nảy ra ý tưởng cho thuê… khuôn mặt. Quả là một ý tưởng không bình thường chút nào phải không các bạn?


Người đàn ông cho thuê mặt để kiếm tiền.

Người đàn ông này tên là Uwe Troschel. Ý tưởng của Troschel nghe thì rất đơn giản nhưng có lẽ chẳng có ai lại muốn đi lại trên phố với những lời rao bán quảng cáo trên mặt như anh ấy. Tuy nhiên, Troschel không hề cảm thấy xấu hổ hay e ngại, anh hoàn toàn hạnh phúc với việc cho các công ty thuê “đất” trên mặt để treo quảng cáo.


Người đàn ông này đã quyết định kiếm tiền bằng cách cho thuê... khuôn mặt.

Người ta nói vui rằng, mặc dù ý tưởng của Uwe Troschel không hề ngớ ngẩn nhưng chưa chắc đã là cách tốt nhất để giúp đỡ các em cún. Có người đùa rằng, nếu có người đăng quảng cáo trên mặt anh, có lẽ những chú cún sẽ không thể nhận ra anh được nữa. Anh Uwe chia sẻ: “Tại sao tôi lại không cho các công ty thuê khuôn mặt của mình để đăng quảng cáo nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao một ý tưởng đơn giản như vậy mà tại sao không ai dám làm nhỉ?” 


Không biết sau khi được thuê, những chú cún có còn nhận ra anh ấy không...

Cũng như cách thức quảng cáo truyền thống, những khu vực “đẹp” trên khuôn mặt Uwe Troschel sẽ có giá cao hơn. Giá quảng cáo như sau: vùng trán với giá 50.000 Euro (tương đương 1,3 tỷ VNĐ), hai bên má có giá 20.000 Euro (tương đương 551 triệu VNĐ), mũi chỉ có giá 2.000 Euro (tương đương 55 triệu VNĐ) và quảng cáo trên cả khuôn mặt là 100.000 Euro (tương đương 2,7 tỷ VNĐ). 


Những khu vực "đẹp" trên khuôn mặt anh ấy sẽ có giá khá cao.

Thời gian gần đây, việc cho thuê các bộ phận trên cơ thể để quảng cáo không phải là điều mới mẻ. Trường hợp đầu tiên là của một người phụ nữ sống tên là Karolyne Smith, sống tại Mỹ đã xăm chữ GoldenPalace.com trên trán để quảng cáo cho website này với giá 10.000 USD (tương đương 208 triệu VNĐ). Chúng ta cũng đã từng biết đến những trường hợp khác như của Pat Vaillancourt, người đàn ông có hơn 15.000 địa chỉ website trên cơ thể. Mới đây nhất, câu chuyện của Tina Beznec cũng gây sốc cho dư luận khi cô bán đấu giá… cơ hội xăm hình lên mông để kiếm tiền sau khi mất việc làm.




Chị Karolyne Smith đã từng cho trang web GoldenPalace.com thuê trán của mình đăng quảng cáo