Kinh hãi hai anh em đào hơn 100 ngôi mộ ăn thịt người chết

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:35 15/04/2014

Một lần nữa, hai anh em nhà Mohammad, người Pakistan lại bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi ăn thịt người chết đáng sợ của mình.

Sáng thứ Hai ngày 14/4 hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện ra đầu của một cậu thiếu niên trong nhà của người này tại ngôi làng Khawar Kalan, thuộc thị trấn nhỏ Darya Khan, Pakistan.

Mohammad Arif bị cảnh sát bắt giữ ngày hôm qua.

Vụ việc bắt đầu bị phát giác khi người dân liên tục phàn nàn về mùi hôi thối tỏa ra từ ngôi nhà của hai anh em nhà Mohammad.



Mohammad Arif và Mohammad Farma từng lập gia đình và có con.

Được biết, Mohammad Arif, 35 tuổi và em trai Mohammad Farman, 30 tuổi cùng chung sống dưới một mái nhà. Năm 2011, qua vụ án xác cô gái trẻ 24 tuổi bị đánh cắp khỏi mộ, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra hai anh em nhà Mohammad chính là thủ phạm. Cả hai đã nhận bản án tù 2 năm cho tội danh ăn thịt người và mới được phóng thích vào năm ngoái.

Mohammad Farman bị bắt giữ năm 2011 cùng với anh trai vì hành vi ăn thịt người chết.

Theo cảnh sát địa phương, hai người đàn ông này đã từng đào hơn 100 ngôi mộ ở nghĩa trang lên để đánh cắp xác rồi xẻ thịt người quá cố ra ăn.

Hiện người anh trai là Afrif đã bị bắt giam trong khi Farman vẫn đang trốn lệnh truy nã của cảnh sát.