Kéo mổ nằm trong dạ dày suốt 12 năm mà không biết

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/12/2014

Điều kỳ lạ là mặc dù có dị vật trong cơ thể nhưng người đàn ông vẫn không hề hay biết trong nhiều năm qua.

Trong nghề y, cẩn thận là một đức tính rất cần thiết đối với mỗi bác sĩ, thế nhưng ông Karp Ponomaryov, 53 tuổi sống tại Kazakhstan đã phải chung sống với một chiếc kéo mổ trong cơ thể hơn 1 thập kỷ do bất cẩn của nhân viên y tế. Điều kỳ lạ ở đây là mặc dù có dị vật trong cơ thể nhưng người đàn ông vẫn không hề hay biết trong nhiều năm qua.

Kéo mổ nằm trong dạ dày suốt 12 năm mà không biết 1
Chiếc kéo nằm trong dạ dày của ông Karp.

Cách đây 12 năm, ông Karp phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, do sơ suất của một nhân viên trong đội ngũ y tế hôm đó, chiếc kéo mổ dài 20cm đã bị để quên trong cơ thể ông Karp.

Kể từ đó, dù đã ra viện nhưng người đàn ông Karp vẫn luôn cảm thấy bị đau bụng mỗi khi ăn nhiều. Cách đây 1 tháng, do cảm thấy không còn cảm giác thèm ăn và bắt đầu giảm cân, ông mới tới bệnh viện để khám chữa.

Kéo mổ nằm trong dạ dày suốt 12 năm mà không biết 2
Bác sĩ Baurzhan Aybaev xem hình chụp X-quang của bệnh nhân.

Cùng lúc đó, bác sĩ Baurzhan Aybaev, 44 tuổi, người kiểm tra phim chụp X-quang đã phát hiện ra vật lạ trong dạ dày ông Karp. Ban đầu, ông cứ nghĩ là một miếng gạc nhưng về sau mới nhận ra đó là dụng cụ y tế. Theo bác sĩ Baurzhan, trường hợp của ông Baurzhan rất hiếm gặp. Thông thường nếu có sơ suất như vậy thì bệnh nhân sẽ phát hiện ra sớm hơn.

Cuối cùng, ông Karp lại một lần trải qua ca phẫu thuật để gắp bỏ chiếc kéo ra. Tuy nhiên, ông cho biết cũng không có dự định kiện bệnh viện vì ông cảm thấy mình vẫn may mắn khi còn sống sót.

(Nguồn: Mirror)