Gia đình sống không cần... nhựa

Habi, Theo Mask Online 00:00 05/07/2012

Họ đã vứt hết đồ dùng làm từ nhựa và tìm những vật dụng thay thế để bảo vệ môi trường.

Sandra Krautwaschl sống tại Áo vừa mới xuất bản 1 cuốn sách kể về cuộc sống đặc biệt của gia đình mình. Kể từ năm 2009, gia đình cô đã “nói không với nhựa” và không hề mua bất cứ vật dụng nào được làm từ chất liệu này.

Sandra cho biết, năm 2009, con cô đã hỏi cô về nguồn gốc của rác thải chất đống ở bờ biển. Cũng năm đó, cô đã xem một bộ phim tài liệu có tên “Hành tinh plastic” nói về sự tràn ngập của đồ nhựa trên khắp thế giới. Mỗi năm có 240 triệu tấn nhựa được sản xuất trong khi phải mất hàng trăm năm nhựa mới có thể phân hủy.

Chính những điều đó đã thôi thúc cô đưa ra quyết định quan trọng để góp phần bảo vệ môi trường. Cô nói: “Tôi cảm thấy tức giận khi phải sống gắn bó với chất liệu này suốt cuộc đời. Không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa”.


Gia đình cô Sandra Krautwaschl không sử dụng những vật dụng được làm từ nhựa.

Ngay sau đó, Sandra cùng gia đình đã vứt bỏ hết mọi vật dụng sinh hoạt làm bằng nhựa và tìm những đồ vật thay thế như bàn chải có cán gỗ, bình đựng sữa kim loại… Hiện tại, cô Sandra chủ yếu chỉ mua những sản phẩm được đóng gói bằng giấy.

Mặc dù vậy, cô cũng thừa nhận cuộc sống không có nhựa nảy sinh nhiều khó khăn. Do đó, gia đình cô vẫn sử dụng một số đồ dùng cần thiết khác như mũ bảo hiểm cho xe đạp hoặc các thiết bị điện.

Sandra Krautwaschl nói thêm: “Một số người nghĩ rằng, chúng tôi đang sống kiểu thời kỳ đồ đá nhưng thực tế không phải như vậy. Cuộc sống chỉ trở nên đơn giản hơn, yên tĩnh hơn và thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi cũng nhận ra không thể sống thiếu nhựa 100%. Chỉ là chúng tôi cố gắng giảm đến mức tối đa chất thải bằng nhựa để góp phần bảo vệ môi trường”.



Cô đã tìm những đồ vật thay thế như bình đựng sữa kim loại...


... hoặc bàn chải có cán làm bằng gỗ.


Gia đình cô cảm thấy rất thoải mái với cách sinh hoạt này.