Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng

Bé Bé, Theo Mask Online 11:53 29/12/2012

Tất cả mọi thứ trong nhà cô đều được trang trí bằng gam màu này.

Người phụ nữ này là Wanda Matthews, 25 tuổi, sống tại Bolton, Greater Manchester, Anh. Một thời gian dài trước đây, cô từng bị ám ảnh bởi màu hồng. Mọi thứ xung quanh cô đều được trang trí bằng gam màu này, từ trang phục, đồ nội thất, găng tay rửa bát, màu sơn tường hay tấm thảm chùi chân, máy sấy tóc v.v…

Wanda Matthews chia sẻ, màu hồng là màu yêu thích của cô từ khi cô còn học phổ thông. Sau này, chứng ám ảnh trở nên nặng nề hơn và cô không kiểm soát được nó. Đến khi sinh 2 đứa con gái, Wanda đã biến căn nhà mình thành “vương quốc màu hồng” cực kỳ nữ tính.

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 1
Wanda Matthews, người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng.

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 2
Mọi đồ vật trong nhà đều có màu hồng cực kỳ nữ tính.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, khi siêu âm thai và biết được mình sẽ sinh thêm một cậu con trai, Wanda bắt đầu lo lắng. Cô cho rằng môi trường “toàn màu hồng” sẽ không phù hợp với con mình. 

Chính vì vậy, Wanda đã phải thay đổi toàn bộ màu sắc của căn nhà. Từ màu hồng nữ tính, mọi thứ trong nhà cô giờ đã chuyển thành màu xanh da trời. Cô nói: “Khi tôi biết mình sẽ sinh con trai, tôi đã từ bỏ màu sắc yêu thích để phù hợp với đứa bé. Tôi đã rất buồn, nhưng con tôi không thể lớn lên với căn nhà nữ tính như vậy. Màu hồng là một gam màu tươi đẹp, nhưng nó chỉ dành cho phụ nữ chúng tôi mà thôi”.

Vào dịp Giáng sinh vừa cô, cô Wanda Matthews đã thay đổi và trang trí lại nội thất căn nhà. Cô tin rằng sự thay đổi này là hành động “hi sinh” to lớn dành cho cậu con trai Kaiden

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 3
Khi sinh cậu con trai Kaiden, cô Wanda đã phải trang trí lại căn nhà...

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 4
...vì cho rằng màu hồng không phù hợp với cậu bé.

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 5

Mặc dù vậy, cô Wanda vẫn giữ lại gam màu hồng của phòng ngủ và phòng con gái. Bởi bà mẹ trẻ này cho rằng, phái nữ cần lớn lên trong “thế giới màu hồng nữ tính hoàn hảo”. Cô chia sẻ thêm: “Tôi rất nhớ màu hồng, đó là một màu tươi sáng và hạnh phúc”.

Gặp người phụ nữ bị ám ảnh bởi màu hồng 6
Cô thừa nhận rằng mình rất nhớ gam màu nữ tính và hạnh phúc trước kia.