Gặp lại anh chàng chỉ có... nửa cái đầu

Nobita, Theo Mask Online 11:57 23/02/2012

Anh ấy vẫn sống khỏe mạnh dù chỉ có nửa cái đầu.

Anh Carlos Rodriguez, người đàn ông “nửa đầu” sống tại Miami, Florida, Mỹ vừa xuất hiện trong một đoạn video để kể lại tai nạn của mình. Vốn là một người nghiện rượu và ma túy, trong một lần lái xe anh ta đã gặp tai nạn rồi bị mất một phần hộp sọ và não rồi cuối cùng biến thành “người nửa đầu”. Carlos mong muốn câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh báo với mọi người về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy.

Ảnh chụp chính diện và nhìn nghiêng cho thấy Carlos đã mất 1 nửa hộp sọ.

Carlos kể lại trong đoạn video: “Tôi đã lái xe nên đâm vào một chiếc cột điện, cả người đập vào kính chắn gió phía trước rồi bay ra khỏi xe, đầu đập xuống đất.”



Tai nạn này xảy ra năm Carlos Rodiriguez 14 tuổi. Anh chia sẻ thêm:“Tôi cùng anh họ và một người bạn đã ăn cắp chiếc xe đó, chúng tôi lái với tốc độ rất nhanh, mất kiểm soát và việc tự gây tai nạn là điều không thể tránh khỏi.”

Trên giấy tờ của người đàn ông kỳ lạ này không có tên mà viết là...“nửa đầu”.

Chiếc đầu kỳ lạ của Carlos đã từng thu hút sự chú ý của dư luận. 2 năm trước, Carlos bị cảnh sát bắt do có một số hành động vi phạm pháp luật. Khi cảnh sát kiểm tra giấy tờ hành nghề thì tên anh ta không được viết trên đó, mà ở dòng “dấu hiệu riêng trên cơ thể” chỉ viết là “nửa đầu”. Nội dung thông thường mà người ta hay viết vào đó là vết sẹo, nốt ruồi hay cái bớt…



Nhìn ảnh thế này thì ai dám tin là anh ta chỉ có nửa đầu?

Khi những bức ảnh Carlos Rodriguez được đưa lên mạng, nhiều người cho rằng, đó chỉ là kết quả của photoshop. Vì vậy đoạn Video này đã chứng minh Carlos và tai nạn của anh ấy là “người thật việc thật”. Tuy nhiên, dù kêu gọi mọi người tránh xa các chất gây nghiện nhưng hàng ngày, Carlos vẫn sử dụng.

Hình ảnh Carlos Rodrigues trong video.

Rất nhiều người không đồng tình với thái độ này của Carlos Rodiriguez. Một người tên là Kate phẫn nộ: “Trải qua tai nạn khủng khiếp như vậy mà anh ta vẫn sử dụng chất gây nghiện? Thật không đáng để người khác thông cảm!” Một người khác thì cho rằng: “Cách sống của anh ta cho thấy, cái đầu và bộ não đối với anh ta cũng không phải là thứ gì quan trọng lắm.”