Cú nhảy liều lĩnh từ độ cao 11m

Vũ Nam, Theo 10:14 29/03/2011

Mà là tiếp đất ở 1 cái bể bơi bé tí dành cho trẻ em...

Có lẽ ngay cả những vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp cũng cảm thấy nao núng khi nhảy từ độ cao trên 10m xuống mặt nước, thế nhưng đối với Darren Taylor thì đó chỉ là chuyện nhỏ.


Nhảy từ trên cao thế này cơ mà...

Anh Darren Taylor, đến từ thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ), vừa lập kỷ lục Guinness mới của mình sau khi nhảy từ độ cao 11m xuống một bể bơi dành cho trẻ em chỉ chứa 1.400 lít nước và có chiều cao là 30 cm. Được biết đây là lần thứ 13 anh Darren phá vỡ kỷ lục của chính mình lập ra trước đó.

Sau khi thực hiện cú nhảy có một không hai này, Darren Taylor vẫn cảm thấy rất sung sức, anh cho biết: “Tôi đã tiếp nước tốt và có thể đứng dậy ngay được. Tôi thích nước gần như đóng băng vì điều kiện như vậy giúp tôi giảm sức ép khi tiếp nước.”


Bể bơi thì bé tí.


Nhảy xuống đúng vị trí rồi.

Để tránh bị chấn thương sau cú nhảy xuống bể bơi có mực nước không tưởng, Darren Taylor đã cố gắng giảm tốc độ rơi khi tiếp nước bằng cách nằm thẳng người song song với mặt nước. Anh Darren nói: “Phần đáy của bể bơi này không hề được bơm phồng, bởi vì điều đó sẽ chống lại quy tắc của Guinness. Tuy nhiên, có một vài thảm xốp bên dưới hồ bơi.”



Anh Darren còn chia sẻ thêm:“Với kỹ thuật đặc biệt này, tôi có thể nhảy từ độ cao lớn hơn nữa. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng thực hiện kỹ thuật này hoàn toàn không dễ một chút nào.”


Đừng ai thử làm như thế nhé.