Cô gái si tình giơ biển tìm lại "hoàng tử"

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 16:46 22/08/2012

Cùng với đó là tin về người phụ nữ bị liệt dạ dày sau khi sinh, cô gái bị mù vì hít phân chim bồ câu, nhà hàng giảm giá cho khách để "dế" ở lễ tân...

Cô gái si tình giơ biển tìm lại "hoàng tử"

 
Ngày 20 tháng 8 năm 2012, một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi đã gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với tấm biển màu hồng có dòng chữ:“Tôi tên là Đỗ Cối Phương đến từ thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Hôm nay là ngày thứ 7 tôi đứng tại nhà ga xe lửa ở Nam Kinh, từng khắc, từng giây mong chờ chàng trai của mình xuất hiện”. Sự việc xảy ra tại 1 nhà ga xe lửa ở Nam Kinh, Trung Quốc.

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu
 
Được biết vài ngày trước đó, khi đến Lư Sơn (thuộc tỉnh Giang Tây) chơi, cô đã vô tình gặp một chàng trai Nam Kinh đẹp trai, 2 người đã kết bạn và cùng nhau đi chơi một ngày tại Lư Sơn. Vì không thể nào quên được chàng trai mới gặp gỡ lần đầu nên Phương đã quyết định một mình đích thân tới Nam Kinh. Mỗi ngày cô gái si tình đều đứng ở lối ra của hành khách chờ đợi, hy vọng có thể tìm thấy “Bạch mã hoàng tử” của mình.

Mắc chứng... liệt dạ dày vì mang thai


Suốt 4 năm nay, Charlene Johnstone, 24 tuổi, sống tại Knightswood, hạt Glassgow, Anh không thể ăn uống được gì sau khi việc mang thai khiến cô mắc chứng liệt dạ dày. Chính vì vậy, cô phải dành tới 14 tiếng một ngày để truyền thức ăn vào cơ thể qua một chiếc ống.

Khi bị chẩn đoán mắc chứng liệt dạ dày, các bác sĩ nói với Charlene rằng, nguyên nhân có thể là do cái thai lớn khi nằm trong tử cung đã đè lên dây thần kinh có tác dụng truyền thông tin đến đường ruột. Sinh con xong, Charlene vẫn không thể ăn uống được gì và trọng lượng cơ thể giảm xuống chỉ còn 33kg. Nhờ có sự động viên anh ủi của những người thân, đặc biệt là của cậu con trai Hayden 3 tuổi, cô cảm thấy mạnh mẽ hơn để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu
 

Bị mù vì hít quá nhiều phân chim bồ câu


Một cô gái trẻ 24 tuổi người Canada tên là Erica Richards đã bị mất thị giác... trên mái nhà đọng quá nhiều phân chim bồ câu. Căn bệnh viêm màng não này do một loại nấm ký sinh trong phân chim gây nên. Hàng ngày, cô gái trẻ phải hát dạo trên phố để phổ biến cho mọi người kiến thức cần thiết về căn bệnh của cô.

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu

Các chuyên gia cho biết, không riêng gì chim bồ câu, loại nấm gây ra căn bệnh viêm màng não cho Erica Richards còn ký sinh trong ruột của các loại chim khác, trong đó có cả gà. Con người có thể hít phải loại nấm này nếu tiếp xúc với phân của chúng. Các triệu chứng mà Erica gặp phải có thể kể đến như: đau nửa đầu, không thể nằm xuống hay ngồi dậy, không thể ăn, nôn mửa sau đó thì lên cơn co giật. 


Tài xế taxi chở khách khi... không mặc quần


Jessie Gravett, 21 tuổi, đã bắt một chiếc taxi ở phía Bắc thành phố Perth, Úc vào khoảng 12h30 đêm Chủ nhật sau khi tiệc tùng. Khi đi được nửa đường, cô đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra người lái xe... không hề mặc quần và đi chân đất.

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu

Jessie sau đó đã chụp một bức ảnh về “tài xế quên quần” bằng di động của mình trước khi xuống xe về nhà ở Spearwood. Cô cũng chính thức khiếu nại hãng Swan Taxis. Cục Giao thông cho biết, họ đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ thẩm vấn người lái xe trong vài ngày tới.

 

Chú chó may mắn sống sót sau khi bị rơi từ vách đá


Ted, chú chó của gia đình ông Lee Barnett đã may mắn thoát chết sau khi bị ngã xuống một đoạn gần 50m từ vách đá ở bờ biển Cornish, Anh. Hàng chục nhân viên cứu hộ đã tham gia vào cuộc giải cứu chú chó trong 4 giờ đồng hồ.

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu

co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu

Chú chó nặng 80kg của ôngBarnett đã rơi đúng vào một tảng đá nhô ra khoảng 3m trên vách đá. Khi đội cứu hộ tới và nhận ra chú chó đang bị mắc kẹt ở đó, họ đã bắt đầu tạo một hệ thống ròng rọc để đưa Ted lên. Giây phút cả gia đình đoàn tụ với chú chó đã gây xúc động với tất cả mọi người ở đó.

 
Nhà hàng giảm giá 5% cho khách hàng để “dế yêu” ở quầy lễ tân
 
Một nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ đã đưa ra quy định giảm 5% cho tất cả khách hàng không sử dụng điện thoại di động tại bàn ăn. Anh Mark Gold, chủ nhà hàng Eva Restaurant, đồng thời là bếp trưởng cho biết, chính sách giảm giá 5% cho những thực khách sẵn sàng để “dế yêu” của mình ở bàn lễ tân trong suốt bữa ăn đã nhận được phản hồi tốt.

Mục đích của việc này là nhằm tạo ra một bầu không khí thoải mái để khách hàng có thể thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn. Thực khách sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ với bạn bè và gia đình của mình. Anh Mark Gold cũng cho biết, gần một nửa số khách hàng đã nhận được mức chiết khấu đặc biệt này.
 
co-gai-si-tinh-gio-bien-tim-lai-hoang-tu