Cô gái phát cuồng với thú... tắm nắng

Habi, Theo Mask Online 10:01 05/06/2012

Cô ấy thường xuyên phơi nắng với tần suất 14 lần/ tuần...

Trisha Paytas, một cô gái sống tại Los Angeles, Mỹ bị ám ảnh bởi... màu da rám nắng. Từ năm 14 tuổi, Trisha đã đến các tiệm salon để tắm nắng với ước mong làn da của mình sẽ có màu nâu khỏe khoắn. Cô gái 24 tuổi này đã dần trở nên nghiện "làn da nâu" đến mức cô không nhận thức được những nguy hiểm và rủi ro khi tắm nắng nhân tạo 14 lần/tuần.

Trisha cho biết, từ ngày còn nhỏ cô đã bị bạn bè trêu chọc vì thừa cân và sở hữu làn da quá... trắng. Trong dịp sinh nhật năm 14 tuổi, cô đã được mẹ đưa đến salon để tắm nắng nhân tạo trong các phòng chiếu. Cho đến nay, Trisha đã chi tiêu hơn 52.000 USD (khoảng 1,087 tỷ VNĐ) cho việc sử dụng mỹ phẩm và tắm nắng chỉ để có làn da nâu bóng.


Trisha Paytas, cô nàng "nghiện" tắm nắng.

Để làn da của mình có màu sắc tối đi nhanh chóng, Trisha chưa bao giờ sử dụng kem chống nắng. Trong một thời gian dài, cô đã liên tục phơi nắng trong phòng chiếu 30 phút một ngày và hiện giờ là 12 phút. Trisha Paytas còn mua một chiếc máy phun da màu giá 700 USD (khoảng 14,64 triệu VNĐ) và đã tiêu tốn hết 12.960 USD (khoảng 270,9 triệu VNĐ) cho việc mua đồ để sử dụng chiếc máy này.

Bất chấp những nguy hiểm khi tắm nắng nhân tạo mang lại, Trisha chia sẻ: “Tôi không hối tiếc về bất cứ khoản tiền mình đã bỏ ra để có được làn da rám nắng. Tôi phơi nắng bất cứ lúc nào có cơ hội.”


Trisha đã tắm nắng liên tục trong suốt 10 năm qua...


... và bỏ ra số tiền không nhỏ để có làn da nâu quyến rũ.