Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 25/11/2012

Cô là bệnh nhân hôn mê lâu nhất thế giới.

Bệnh nhân hôn mê trong thời gian dài nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 59 sau 42 năm nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ này tên là Edwarda O'Bara, đến từ Miami (Mỹ).

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 1
Sau 42 năm hôn mê, Edwarda O'Bara đã qua đời ở tuổi 59.

Năm 1970 khi cô Edwarda mới 16 tuổi, cô đã bị hôn mê sau một cơn viêm phổi nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 1 năm đó, Edwarda tỉnh dậy bởi những cơn đau đớn và nói với mẹ, bà Kaye O'Bara rằng: “Xin mẹ đừng bao giờ bỏ con một mình”.

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 2
Năm 16 tuổi, Edwarda đã đột ngột bị hôn mê tiểu đường sau 1 cơn viêm phổi.

Giữ lời hứa với con gái, bà Kaye đã chấp nhận một điều hết sức khó khăn: chăm sóc Edwarda trong trạng thái hôn mê suốt nhiều năm liền. Năm 2008, bà Kaye qua đời và chị gái của Edwarda, bà Colleen tiếp tục thực hiện lời hứa cách đây 4 thập kỷ cho đến khi người em gái đã qua đời ngày 21/11 vừa qua.
Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 3
Bà Kaye, mẹ của Edwarda đã hứa với con gái rằng sẽ không bao giờ để cô môt mình.

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 4
Bà đã giữ lời hứa suốt 35 năm trước khi qua đời vào năm 2008. (Ảnh chụp năm 2005)

Chia sẻ về câu chuyện của em gái, bà Colleen cho biết trong suốt 35 năm ở bên cạnh Edwarda, mẹ bà đã chăm sóc rất tận tình. Bà Kaye chỉ tranh thủ ngủ 90 phút mỗi lần để luôn được trò chuyện với con gái và hi vọng con tỉnh dậy. 

Khi bà Kaye qua đời, Colleen đã xin thôi việc ở trại huấn luyện ngựa để chăm sóc em gái. Mỗi ngày, bà đều cho Edwarda ăn qua một ống dẫn, bện tóc và thì thầm trò chuyện. 

Colleen nói: "Ngày hôm đó, em gái tôi rất yếu, nó không tiếp nhận thức ăn qua ống dẫn. Khi tôi đi lấy 1 tách cà phê và quay lai, Edwarda đã qua đời. Tôi không hề nghĩ đến điều gì khác. Cô ấy là em gái tôi. Và tôi yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều về cái gọi là yêu thương vô điều kiện và sự kiên nhẫn".

Như vậy, trong hơn 42 năm hôn mê, cô Edwarda đã bỏ lỡ các sự kiện lịch sử trên thế giới, bao gồm việc từ chức của Richard Nixon vào năm 1974, Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, cái chết của công nương Diana vào năm 1997 và cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, năm 2001.

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 5
Bà Collleen (phải) đã tổ chức sinh nhật lần 59 cho em gái vào tháng 4 vừa qua.

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 6
Mọi người đều cầu nguyện cho cô Edwarda tỉnh lại nhưng ước muốn đó đã không trở thành hiện thực...

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 7
Cô Edwarda đã có 1 tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình.

Cô gái "ngủ quên" suốt 42 năm đã qua đời 8