Khác với tưởng tượng ban đầu, khối u kỳ lạ nằm trên ngực trái của cô gái trẻ
Xu Jianmei, người Trung Quốc thực chất lại là khuôn mặt cấy ghép nhân tạo thứ hai mà các bác sĩ tạm thời đặt tại đó.
Ca phẫu thuật đã hoàn thành vào thứ Hai vừa qua
Jianmei, 17 tuổi là cư dân của một làng chài nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm lên 5 tuổi, Jianmei đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn, khiến cô bé bị mất đi cằm, mí mắt và hơn một nửa tai bên phải.
Bác sĩ giới thiệu về phương pháp cấy ghép khuôn mặt mới cho Jianmei
Tuy nhiên, do gia đình không đủ điều kiện trang trải chi phí phẫu thuật nên nhiều năm nay Jianmei luôn phải diện mạo xấu xí và khác thường. Nhưng cơ hội đã mở ra với Jianmei vào năm ngoái khi các bác sĩ tình nguyện cấy ghép miễn phí khuôn mặt mới cho cô bằng cách sử dụng mô lấy từ đùi, sau đó cấy vào ngực Jianmei để tạo thành một khuôn mặt mới.
Bác sĩ Jiang Chenghong, người trực tiếp làm phẫu thuật cho Jianmei giới thiệu, đầu tiên họ lấy một dải mô từ đùi rồi cấy ghép vào ngực. Sau đó, sử dụng thiết bị nong được đặt dưới lớp da nơi dải mô được cấy ghép vào. Thiết bị này sẽ có tác dụng sản sinh ra đủ lớp da cần thiết cho tái tạo khuôn mặt mới. Cuối cùng, khi làn da mới được đảm bảo đúng chức năng hoạt động, nó mới được chính thức cấy ghép vào khuôn mặt bệnh nhân.
Hiện tình trạng của Jianmei đã ổn định sau ca phẫu thuật
Theo thông tin được công bố, ca phẫu thuật cuối cùng của Jianmei đã được hoàn thành vào thứ Hai tuần vừa qua. Hiện cô đã hoàn toàn sở hữu khuôn mặt mới. Các bác sĩ phỏng đoán, các vết khâu sẽ bình phục sau vài tuần nữa. Ngoài ra, được biết, làn da này cũng sẽ ửng hồng mỗi khi Jianmei thay đổi cảm xúc, tâm trạng. Nhưng để làm được điều đó, chắc hẳn sẽ mất thời gian lâu hơn.