Cô bé có cơ thể đang dần... đông cứng

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/10/2012

Căn bệnh thoái hóa khớp xương khiến cô bé Tillie luôn trong trạng thái bất động như ma-nơ-canh.

Cô bé Tillie Mae Mawdsley, 4 tuổi, đến từ Hatfield, Herts, Anh mắc một hội chứng thoái hóa hiếm gặp có tên Sanfilippo. Hội chứng này khiến các khớp xương của cô bé bị thắt chặt và cơ thể đang dần đông cứng giống hệt ma-nơ-canh.

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này là do 1 loại enzyme tích tụ thành lớp đường bao quanh các cơ khiến khớp xương đông cứng. Trong vòng vài tháng tới, triệu chứng sẽ trở nên ngày càng trầm trọng. Cô bé Tillie không thể di chuyển, thậm chí là bất động như những con ma-nơ-canh trong cửa hàng quần áo.

Cô bé có cơ thể đang dần... đông cứng
Cô bé Tillie Mae Mawdsley mắc hội chứng thoái hóa khớp xương Sanfilippo.

Cô bé có cơ thể đang dần... đông cứng
Căn bệnh này khiến cơ thể cô bé luôn trong trạng thái đông cứng như ma-nơ-canh.

Trước tình trạng này, cha mẹ của Tillie đang cố gắng tìm kiếm phép lạ để chữa bệnh cho con gái cưng. Anh Paul và cô Michala cho biết, họ sẽ chiến đấu để giữ lại cuộc sống cho Tillie. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Tillie có khả năng sẽ chết vì căn bệnh trước khi tròn 14 tuổi.

Michala nói: “Con gái tôi đang dần trở nên đông cứng. Nó không thể khép chân lại hay nâng tay lên. Tôi sợ Tillie sẽ trở thành như hình nộm, nó chỉ có thể di chuyển khi có sự giúp đỡ của chúng tôi”.

Gia đình cô Michala đã gây quỹ từ thiện để có đủ 580.000 bảng, số tiền thử nghiệm loại thuốc chữa bệnh cho Tillie. Một cuộc thử nghiệm loại thuốc nói trên sẽ thực hiện ở Đại học Manchester để bác sĩ xác định điều kiện về liều lượng và sự an toàn cho trẻ em. Cô Michala nói thêm: “Tôi sẽ làm bất cứ mọi điều, bác sĩ cho biết, loại thuốc Genistein có thể ngăn chặn sự suy giảm cơ xương, nhưng nó vẫn chưa được sử dụng ở Anh”.

Cô bé có cơ thể đang dần... đông cứng
Gia đình cô Michala đang lập quỹ từ thiện để bé Tillie có thể chữa trị căn bệnh.


Cô bé có cơ thể đang dần... đông cứng