Chú chó tự cứu mình bằng cách... quay số gọi cảnh sát

Vũ Nam, Theo Mask Online 11:00 01/04/2012

Em í thật là thông minh.

George, chú chó 2 tuổi, thuộc giống Basset Hound đã chơi đùa với chiếc điện thoại và vô tình bị dây điện thoại quấn quanh cổ. George cực kỳ hoảng sợ vì bị nghẹt thở nhưng thật may là chú chó này đã rất thông minh quay số 999 gọi cảnh sát để tự cứu mình.  


Chú chó George đã tự cứu sống mình bằng cách quay số gọi cảnh sát.

Các chiến sĩ cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại một ngôi nhà ở thị trấn South Hiendley, West Yorkshire, nước Anh sau khi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp và nghe thấy hơi thở nặng nề từ phía đầu dây bên kia. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Steve Brown, một giáo viên dạy lái xe, ông đang sống cùng con gái Lydia. Tuy nhiên, vào thời điểm đó không có ai trong số họ ở nhà.

Bốn chiến sĩ cảnh sát được điều tới làm nhiệm vụ đang chuẩn bị đập vỡ cửa kính thì ông Paul Walker, một người hàng xóm của gia đình này chạy tới và mở cửa để họ vào. Các chiến sĩ cảnh sát cùng ông Paul nhanh chóng tìm kiếm các phòng và tình cờ phát hiện rằng, chú chó George đang nằm dưới sàn nhà phòng khách với chiếc dây điện thoại quấn quanh cổ.


George cùng cô chủ Lydia.

Ông Paul cho biết: "Cảnh sát cho rằng, nhà ông Steve bị tấn công hoặc có ai đó đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng khi chúng tôi tìm kiếm quanh nhà thì chỉ thấy chú chó George đang sắp nghẹt thở vì bị dây điện thoại quấn quanh cổ. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên và phá lên cười khi thấy dấu chân của George trên điện thoại lúc chú cố gắng quay số 999 để gọi cảnh sát."


George thường rất chậm chạp và lúc nào trông cũng lờ đờ. 

Cô bé Lydia đã gửi chìa khóa nhờ ông Paul chăm sóc chú chó George khi cô đi làm thêm vào buổi tối. Lydia cho biết: "Khi tôi trở về nhà, cảnh sát đã ra về, chỉ thấy George đứng nhìn tôi và đang tỏ vẻ rất biết lỗi vì những gì mà nó đã làm. Tôi không biết là George đã làm điều đó như thế nào bởi nó thường rất chậm chạp và trông lúc nào cũng lờ đờ. Chiếc điện thoại này thuộc dòng máy quay số kiểu cũ và thật may mắn là George đã có thể quay số 999 để tự cứu sống mình."