Choáng với thế giới xả xì-trét của... đại gia

Kuku, Theo 00:00 16/06/2011

Đập nát 1 chiếc piano hay 1 bình gốm sứ đắt tiền, bạn sẽ khá hơn chứ??? <img src="/Images/EmoticonOng/13.png" />

Chào mừng các bạn đến với công ty Hủy Diệt. Đây là nơi mà các cậu ấm cô chiêu "tiêu tiền như nước" có thể lui tới để giảm stress một cách hiệu quả nhất! 

Vung kiếm chém dưa! 

Chỉ cần các bạn "đủ tiền", công ty sẵn sàng cung cấp vũ khí và công cụ để phá hủy các đồ vật như đàn piano, máy tính hay thậm chí là cả một chiếc tivi LCD 50". 

Đập nát một chiếc tivi màn hình phẳng xong, các bạn sẽ cảm thấy sảng khoái tức thì! 

Công ty sẽ tận tình cung cấp cho khách hàng của mình cơ hội để đập vỡ bất kì thứ gì với bất kì loại vũ khí nào mà họ chọn. Các khách hàng có thể lựa chọn đồ vật để giúp giải tỏa căng thẳng như đàn ghi-ta, tivi, máy fax đến laptop và thậm chí là cả đồ gốm đắt tiền. 

Một bình gốm đắt tiền được nhập khẩu từ Trung Quốc thì sao nhỉ?

Bạn đang ức chế vì chuyện học hành hay bực dọc với công việc? Tại sao không đập nát một thứ gì đó cho bõ tức ví dụ như một chiếc bình khổng lồ nhỉ? Tại công ty Hủy Diệt, khách hàng thỏa sức làm được điều đó, thậm chí họ còn được cung cấp công cụ phá hủy nữa chứ. Tất nhiên, còn tùy vào mức giá họ trả ra. 

Cảnh tượng sẽ huy hoàng hệt như trong những bộ phim hành động vậy 

Người ta vẫn nói rằng tiếp xúc với thức ăn sẽ làm bạn thư giãn hơn. Thế còn việc băm nát quả dưa hấu béo tròn bằng một thanh kiếm của Samurai thì sao nhỉ? Điều đáng nói là, bạn sẽ không phải dọn sạch đống lộn xộn mà mình vừa gây ra.

Bạn bị xì-trét, bạn căm thù... con chó hàng xóm vì hay sủa vào buổi đêm!?
Hãy đến với công ty Hủy Diệt ngay ! 


Bất chấp khủng hoảng về tài chính, các khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu được đập nát một chiếc xe và cây đàn piano đắt tiền. Vậy công cụ phá hủy sẽ là gì? Phong phú vô cùng luôn nhé: gậy bóng chày, gậy đánh golf, búa tạ, kiếm, cưa...

Một mình không đủ tiền mua 1 chiếc piano để phá ư?
 Cùng mua rồi cùng phá cũng là một sáng kiến hay đó 


Vừa mở cửa, công ty đã có được một số lượng đông đảo khách "sộp", chủ yếu là những người thừa kế trẻ và các chủ ngân hàng giàu có. Ông chủ của công ty chia sẻ: Rất nhiều email tham gia đăng ký đã được gửi tới cho công ty chúng tôi. Hầu như tất cả đều điền tên thật vào email. Nhiều người có thể nhìn vào công việc chúng tôi với ánh mắt khó chịu và cho rằng đây là bạo lực. Thông điệp chúng tôi đưa ra rất rõ ràng là: Mọi thứ đều có thể bị phá hủy. Đó là điều đương nhiên.

Tức giận... là đây ! 

Chỉ có khoảng 60% khách hàng của chúng tôi là nam giới, chúng tôi cũng có rất nhiều khách hàng nữ. Tất cả quá trình đập phá đều được diễn ra trong một môi trường kiểm soát kĩ càng. Thậm chí, thỉnh thoảng, chúng tôi còn nhận được những yêu cầu khá là kì lạ. Đã có một người muốn đập nát 1 chiếc Ferrari và đã có một cô gái cắt nát bộ quần áo của chồng cũ. Tuy đơn đặt hàng có vẻ khá khác nhau nhưng đa số đều nhắm tới những đồ 2-tek điển hình là laptop và iPad.

Phá cũng cần có nghệ thuật !