Cậu bé 4 tuổi trộm xe hơi của mẹ

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 23:10 01/10/2012

Cùng với đó là tin về cụ già 102 tuổi nhận học bổng ĐH, cha bắn chết con vì tưởng nhầm kẻ trộm, cặp sinh đôi sống sót sau khi ra đời với cân nặng 0,5kg...

Cậu bé 4 tuổi trộm xe hơi của mẹ


Một cậu bé 4 tuổi đã ăn trộm chiếc xe hơi của mẹ mình trong khi bà đang ngủ, sau đó lái xe và gây tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra tại Garsnas, Thụy Điển. Một nhân viên cảnh sát ở địa phương cho biết, họ sẽ không phạt cậu bé vì gây ra vụ tai nạn, rất may mắn vì không có điều đáng tiếc xảy ra.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me
(Ảnh minh họa).

Mẹ cậu bé cho biết, trong khi cô đang tranh thủ chợp mắt, con trai cô đã lấy trộm chiếc xe hơi, sau đó cố gắng lái xe được khoảng một đoạn đường trước khi đâm thẳng vào một chiếc xe tải. Cô chỉ được biết về vụ việc tai nạn khi một người phụ nữ trông coi siêu thị ở gần đó dẫn cậu bé về nhà. 


Cụ già 102 tuổi nhận được học bổng Đại học


Cụ bà Margaret Dunning, 102 tuổi đã quyết định quay trở lại Đại học Michigan để lấy bằng kinh tế. Được biết, khi đang theo học Đại học Michigan 80 năm về trước, cụ bà Dunning đã phải bỏ học giữa chừng để quay trở về hỗ trợ gia đình trong thời điểm Đại suy thoái (Great Depression) diễn ra tại Mỹ. 

Tại một buổi họp đặc biệt dành riêng cho cụ Dunning, trường ĐH Michigan đã trao học bổng và gói sản phẩm chăm sóc xe hơi miễn phí suốt đời cho cụ. Cụ cho chia sẻ: “Tôi cần phải quyết định mình sẽ học gì nhưng có lẽ sẽ là Kinh tế. Hiện tại tôi cũng đang kinh doanh, đó thực sự là một nguồn thu ôn định đối với tôi”.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me


Cuộc thi Hoa hậu... vòng 3 tại Brazil


Tháng 9 vừa qua người dân Brazil đã được theo dõi diễn biến cuộc thi “Hoa hậu vòng 3 đẹp”. Không giống các cuộc thi Hoa hậu khác, cuộc thi này chỉ chú trọng vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo của vòng 3.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me

Ngày 24 tháng 9 (giờ địa phương), 27 thí sinh đại diện cho 27 tiểu bang của Brazil đã tập trung tại Sao Paulo để tham gia thi. Sau đó, 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2012. Người giành vương miện "Hoa hậu vòng 3 đẹp" sẽ nhận được giải thưởng 5.000 đô la (hơn 100 triệu đồng), thí sinh giành giải nhì được 3.000 đô la (hơn 60 triệu đồng) và giải ba được 2.000 đô la (hơn 40 triệu đồng).

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me



Cặp sinh đôi sống sót sau khi ra đời với cân nặng 0,5kg


MiaScarlett Levelle-Redrup là cặp sinh đôi hiếm gặp nhất từ trước đến nay ở nước Anh. Khi sinh ra mỗi bé chỉ nặng khoảng 0,5kg. Trái ngược với nhận định của bác sĩ, cặp song sinh này đã sống sót và bắt đầu đạt được cân nặng cũng như kích thước của một đưa trẻ bình thường.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me
Khi sinh ra, cặp song sinh này chỉ nặng 0,5kg.

Mẹ của cặp sinh đôi, cô Lavelle-Redrup, 24 tuổi, đến từ Surrey cho biết, cô đã phải sinh con sớm chỉ sau khoảng 24 tuần mang thai. Do đó, 2 đứa bé ra đời chưa thể phát triển cũng như đạt tới thể trạng phù hợp. Cả hai đã phải chiến đấu vô cùng vất vả suốt 4 tháng liền trong bệnh viện để phục vụ quá trình điều trị và chữa khỏi căn bệnh viêm màng não. Hiện tại, Mia Scarlett đã có sức khỏe bình thường và thể trạng như những đứa trẻ cùng trang lứa.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me


Con gái không mua bia, cha báo cảnh sát


Câu chuyện hi hữu này đã xảy ra với ông Robert Hagerman, đến từ bang Floria, Mỹ. Ông đã yêu cầu con gái mình đi mua bia nhưng bị từ chối. Do đó ông thực sự nổi giận và nghĩ ra biện pháp để “trả thù” con gái mình bằng cách… gọi điện báo cảnh sát.

Khi các nhà chức trách có mặt tại nhà thì Robert đang trong tình trạng say khước và còn nói sẽ báo cảnh sát nếu như cô con gái không mua bia cho mình. Sau đó người cha này đã phải hầu tòa tại hạt Pinellas và bị phạt 150 USD (khoảng 3,2 triệu VNĐ).

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me


Những chiếc áo phông "đến từ tương lai"


Nhà thiết kế người Pháp Pauline Marcombe đã thực hiện ý tưởng về bộ sưu tập áo cực đặc biệt. Những chiếc áo này không làm từ vải, cũng không phải từ các sản phẩm thân thiệu với môi trường hay đồ tái chế mà chính từ... gỗ ép.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me

Thực chất, đó là áo phông làm từ gỗ có tên gọi khá là dài dòng, "Prototype Triangle Numero 1". Prototype được cấu thành từ những miếng gỗ MDF hình tam giác (gỗ ván ép có độ bền cơ học cao) đã được cắt gọt tỉ mỉ bằng lade, sau đó nối lại với nhau bằng dây. Cô Pauline cho biết, sản phẩm của cô được thiết kế và chỉnh sửa bằng phần mềm máy tính giúp làm nổi bật vai trò của kỹ thuật số.


Cha bắn chết con vì nhầm là kẻ trộm


Sự việc xảy ra khi cậu bé Tyler Giuliano, hiện là học sinh của trường trung học phía Tây bang Connecticut, Mỹ đột nhập vào nhà bác ruột lúc 1 giờ sáng với hành động khả nghi. Lúc đó, ông Jefffrey Giuliano bố cậu bé nhận được cú điện thoại của người bác sống đối diện cho rằng cô thấy kẻ trộm đang rình mò vào nhà. 

Ông Giuliano bèn vào phòng lấy một khẩu súng và chạy sang nhà chị xem sao. Lúc tới nơi, ông chạm trán với tên trộm mặc đồ đen và đeo mặt nạ. Sau khi phát hiện thấy tên trộm có cầm vũ khí , ông Giuliano bèn nổ súng để tự vệ. "Tên trộm" ngã ngay xuống sàn sau cú bắn. Chỉ sau khi lột bỏ chiếc mặt nạ, ông Giuliano mới đau đớn nhận ra ông vừa bắn chết chính cậu con trai 15 tuổi của mình. Tyler được thông báo đã tử vong tại chỗ.

cau-be-4-tuoi-trom-xe-hoi-cua-me