Cặp vợ chồng sống chung với 2 chú lợn ỉ nặng trăm kilogram

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:41 14/10/2013

Ban đầu, tưởng Meeka là giống lợn cảnh mini nên bà Janey đã mua về nuôi nhưng chỉ sau 6 tháng, nó đã phát phì ra và biến thành con "quái vật" đen sì nặng hơn 100kg.

Nếu như sở thích của các cặp vợ chồng là nằm dài trên ghế sofa xem tivi và trò chuyện sau một ngày vất vả với núi công việc thì cặp vợ chồng Janey Dave Bryne người Anh lại thích dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc hai con lợn như đối với người thân trong gia đình.

Janey, 45 tuổi và ông Dave, 45 tuổi sống tại làng Laughterton, hạt Lincolnshire, Anh hiện đang chung sống cùng với 2 chú lợn Meeka Molly. Meeka Molly thuộc giống lợn ỉ, chúng rất thích nằm dài trong phòng khách và ăn vụng đồ ăn trên kệ bếp.

Cặp vợ chồng sống chung với 2 chú lợn ỉ nặng trăm kilogram 1
Ban đầu, bà Janey không biết Meeka là giống lợn ỉ Việt Nam

Janey cho biết, năm 2009, bà mua Meeka với giá 350 bảng Anh (khoảng 11,7 triệu đồng) và được đảm bảo đây là giống lợn cảnh mini. Nhưng chỉ sau 6 tháng, thân hình của Meeka cứ ngày càng phát phì ra. Lúc này, bà Janey mới hay mình đã mua phải giống lợn ỉ Việt Nam mà không biết. Hiện Meeka đã nặng tới 108kg. Vào năm ngoái, cặp vợ chồng quyết định mua thêm Molly về để bầu bạn với Meeka.

Cặp vợ chồng sống chung với 2 chú lợn ỉ nặng trăm kilogram 2
Meeka Molly bên cặp vợ chồng nhà Bryne

Mỗi tháng, cặp đôi phải tiêu tốn khoảng 100 bảng Anh (3,4 triệu đồng) cho tiền thực phẩm cho hai chú lợn ngộ nghĩnh này. Ngoài ra, cứ 3 tháng, họ lại mất thêm 350 bảng (11,7 triệu) để mài giũa móng cho cả hai con lợn.

Ban đầu, ông Dave cảm thấy rất khó chịu khi Meeka cứ liên tục tranh mất chỗ trên ghế sofa của ông. Thậm chí, hai ông bà còn cãi nhau chỉ vì Meeka. Nhưng dần dần, ông Dave cũng dành tình cảm cho hai chú lợn như vợ mình dành cho chúng. Những khi bà Janey không để ý, ông Dave còn cưng nựng, vuốt ve chúng như người thân trong gia đình.