Bị cuốc găm giữa trán vẫn sống sót, tự bắt xe bus tới bệnh viện

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 20:50 28/09/2013

Anh Mpofu tự nhận thấy mình là người may mắn khi bị lưỡi cuốc găm sâu vào hộp sọ mà vẫn sống sót và bình tĩnh tự tới bệnh viện được.

Trong giờ phút đối mặt với tử thần, sẽ rất khó để có thể giữ được bình tĩnh và can đảm để thoát khỏi thế hiểm nguy. Nhưng với anh Sheldon Mpofu, 37 tuổi, người Anh thì hoàn toàn có thể. Được biết, dù đang trong tình trạng bị chiếc cuốc găm giữa trán nhưng anh Mpofu vẫn có thể bình tĩnh tự bắt xe bus đi đến bệnh viện mà không cần tới sự trợ giúp của đội ngũ cứu thương.

Bị cuốc găm giữa trán vẫn sống sót, tự bắt xe bus tới bệnh viện 1
Anh Mpofu bên chiếc cuốc "tử thần".

Anh Mpofu là một thợ làm vườn hiện đang sinh sống tại thị trấn Morley, phía Tây hạt Yorkshire. Vào tháng trước, tai nạn bất ngờ xảy ra khi anh Mpofu đang xới đất trong vườn thì chiếc cuốc bị va đập vào khung dây phơi quần áo và gây tác động ngược lại về phía đầu anh.

Do lực va đập mạnh, lưỡi cuốc đã găm trúng vào giữa trán người đàn ông. May mắn thay, "lưỡi hái tử thần" đã không va chạm vào vùng não bộ mà chỉ lấn sâu vào được các lỗ hổng xoang trán.

Mặc dù máu từ vết thương trào ra nhiều nhưng anh Mpofu vẫn có thể giữ bình tĩnh gọi điện được cho cấp cứu và tự bắt xe bus đi tới Bệnh viện St James tại thành phố Leeds vì anh cho rằng không cần tới sự trợ giúp của cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ vô cùng bất ngờ trước vụ thoát chết kỳ diệu của người đàn ông này. Sau khi được nghe kể lại, anh Mpofu cho biết, trên trán có các xoang rỗng, lưỡi cuốc chỉ cách não anh lúc đó vài milimet nữa thôi là tính mạng đã có thể bị đe dọa. Nhớ lại những gì đã qua, ngay đến anh Mpofu cũng không thể tưởng tượng ra nổi quá trình thoát chết ngoạn mục của mình đã diễn ra như thế nào.

Bị cuốc găm giữa trán vẫn sống sót, tự bắt xe bus tới bệnh viện 2
Hình chụp X-quang phần hộp sọ bị tổn thương của anh Mpofu.

Anh Mpofu có cảm giác như mình đang được hồi sinh sau vụ tai nạn đáng sợ. Cũng thông qua đó, anh càng cảm thấy cuộc sống có giá trị hơn bởi bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra mà ta không thể lường trước được.