Bé 7 tuổi thoát chết sau khi bị... đinh cắm xuyên đầu

Habi, Theo 10:29 19/09/2011

Một câu chuyện sống sót kỳ diệu.<img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Trên thế giới đã có rất nhiều câu chuyện thoát chết kỳ diệu xảy ra, như trường hợp cậu bé 15 tuổi ở Trung Quốc sống sót sau khi bị kiếm cắm vào đầu. Mới đây, cũng ở Trung Quốc, một trường hợp khó tin nữa lại tiếp tục gây chấn động dư luận. Đó là câu chuyện của bé gái Mai Dina, 7 tuổi, đến từ tỉnh Tân Cương.

Mẹ cô bé đã thuê một số người đến để sửa sang lại ngôi nhà và do vô ý, chiếc súng bắn đinh đã gây tai nạn bất ngờ cho Mai Dina. Rất may mắn là cô bé đã sống sót.


Một cô bé đã sống sót kỳ diệu sau khi bị chiếc đinh 5cm cắm vào đầu.

Trong lúc những người thợ đang làm việc, bé Mai cùng bạn chơi đùa khiến họ mất tập trung. Một người đàn ông đã trở nên khó chịu, ông cầm súng bắn đinh hướng vào bọn trẻ và nói: “Đi khỏi đây ngay!”.

Khi đứng dậy để ra ngoài, Mai Dina đã đụng phải chiếc súng bắn đinh và hậu quả là nó đã vô tình… hoạt động "không đúng lúc". Ngay sau đó, bé Mai được bố mẹ đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời và thật may mắn cho cô bé, chiếc đinh đã không gây nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù nó đã… đâm vào hộp sọ.

Mẹ cô bé kể lại: "Con bé đã hét lên và tôi nhìn thấy một lỗ nhỏ đang chảy máu trên đầu nó. Chúng tôi lập tức đưa bé đến bệnh viện."


Hình chụp X-quang hộp sọ của bé Mai Dina.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh dài 5cm đã đâm vào đầu bé Mai Dina. Các bác sĩ phẫu thuật đã làm việc rất cẩn thận, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cô bé. Cuối cùng, chiếc đinh "đáng ghét" cũng được gắp ra. Hiện tại, cô bé may mắn này đang dần hồi phục.


"Thủ phạm" gây ra tai nạn: một chiếc đinh dài 5 cm.

Bác sĩ Zhao Fuxi, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "May mắn thay, chiếc đinh đã không đâm phải các mạch máu trong hộp sọ. Nếu tĩnh mạch bị phá vỡ, cô bé có thể đã chết do xuất huyết."

Cuộc sống có những tai nạn rủi ro không đoán trước được, bởi vậy các bạn nên cẩn thận với những vật dụng xung quanh mình nhé!