3 tên trộm, cướp ngu ngốc nhất tuần qua

Luffy, Theo 00:00 02/01/2012

Hành động của họ thật là... không thể "đỡ" nổi.

1. Bị bắt sau khi khoe "chiến tích" của mình lên Facebook

Facebook là một mạng xã hội rất phổ biến, đây là nơi mọi người có thể trao đổi và chia sẻ thông tin với bạn bè. Giới trẻ hiện nay dùng Facebook để khoe cả thành tích tốt và xấu. 4 tên trộm trẻ tuổi ở Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ cũng không ngoại lệ khi đem khoe "chiến tích" ăn trộm một cửa hàng lên Facebook. Chúng đã đăng những bức ảnh với vẻ mặt hí hửng cùng “chiến lợi phẩm” bao gồm 8.000 USD tiền mặt (tương đương 168 triệu VNĐ) và các sản phẩm khác. Xui xẻo cho chúng là các nhân viên điều tra lại có một công cụ rất mạnh khác, đó là Google. Họ đã tìm ra chúng chỉ một giờ sau khi vụ trộm xảy ra.



2. Bị bắt vì người yêu khoe chiếc nhẫn kim cương ăn trộm lên Facebook

Lại một lần nữa nhờ vào mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm mà những cảnh sát đã bắt được một tên trộm. Ryan Jarvis, sống ở thành phố Burlington, Mỹ bị bắt sau khi bạn gái anh khoe trên Facebook về chiếc nhẫn đính hôn được Ryan tặng. Theo WCAX-TV đưa tin, người đàn ông này đã bị kết tội ăn trộm một chiếc nhẫn kim cương và vàng trắng trị giá 3.200 USD (khoảng 67 triệu VNĐ) ở trung tâm thương mại ở thành phố Burlington. Nhân viên điều tra Jesse Stewart đã nói rằng, họ đã được thông báo là bạn gái Ryan khoe bức ảnh của chiếc nhẫn bị lấy trộm lên Facebook.



3. Đặt bia, cướp ngân hàng rồi quay lại... uống tiếp bia
 
Một người đàn ông 52 tuổi tên là John Robin Whittle đã bị bắt ở quán bar Hayloft tại Port Richey, vịnh Tampa, bang Florida, nước Mỹ vào chiều thứ 3 vì tội cướp nhà băng. Điều kỳ quặc là sau khi gọi bia cho mình tại quán bar Hayloft, ông ta đã đi cướp tiền một chi nhánh của ngân hàng Wells Fargo & Co ở gần đó. Sau khi cướp xong, ông ta quay lại uống cốc bia đã gọi trước đó. Người phục vụ cho biết, Whittle đã gọi một cốc bia sau đó bỏ đi đâu đó 30 phút rồi lại quay lại uống cốc bia đã gọi.