Là một bà mẹ, tôi thấy sợ khi đọc những bình luận của cộng đồng mạng về Hoa hậu Ý Nhi

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:52 01/08/2023

Tuổi trẻ sao tránh được dại dột? Bạn có dám chắc tuổi trẻ của mình hoàn hảo? Tuổi trẻ của mình chưa từng có lời nói nào thiếu suy nghĩ?

Một tuần trở lại đây, cộng đồng mạng xôn xao vì Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 mới đăng quang hôm 22/7. Nhưng cái xôn xao đó chẳng phải vì nhan sắc kiều diễm hay học vấn khủng mà là bởi loạt phát ngôn gây tranh cãi.

- "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

- "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu".

- "Hoa hậu là một người có nhan sắc, tôi nghĩ là để hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó thì anh đại gia đó cũng phải là một người rất tinh tế, hữu duyên với nhau chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường hay nghĩ".

"Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ? Trong suốt quá trình thi, họ đã có sự đánh giá các thí sinh rồi chứ không đợi đến bán kết hay chung kết.

Vì vậy ở trên sân khấu, nhan sắc hay màn trình diễn của em chỉ là một phần thôi. Bên cạnh đó còn là trình độ, đạo đức, cách ứng xử, giao tiếp với mọi người, mình có đi từ cái tâm hay không, có tôn trọng mọi người hay không, tất cả những điều đó mới tạo nên một cô hoa hậu hoàn thiện".

photo-3

Vì những phát ngôn này, cô Hoa hậu sinh năm 2002 trở thành mục tiêu bị cộng đồng mạng công kích dữ dội và lập nên loạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": "Hoa hậu có nhóm anti-fan với số lượng thành viên khủng nhất" (hơn 300k thành viên và vẫn đang tăng liên tục), "Hoa hậu bị đòi tước vương miện, truất quyền đi thi quốc tế nhanh nhất" (đăng quang ngày 22/7 nhưng ngày 28, 29/7 đã bị dân mạng hô hào đòi tước)…

Dẫu đã lên tiếng xin lỗi nhưng Ý Nhi vẫn đang phải gánh chịu cơn "cuồng nộ" từ cộng đồng mạng. Trên khắp các hội nhóm mạng xã hội, từ trẻ đến già, từ "hội uống trà sữa" đến "hội uống bia hơi"... người ta thi nhau để lại những bình luận đầy tiêu cực. "Hoa hậu gì ng* thế, tước vương miện đi"; "Hoa hậu xà lơ, sảng", "trông mặt Hoa hậu mà muốn ném cái điện thoại"…

Đọc xong, tôi đã rất sợ, sợ rằng nếu một ngày nào đó, cô con gái 19 tuổi của mình chẳng may phát ngôn hớ hênh điều gì và bị cộng đồng mạng "ném đá" thì sao? Bởi đâu chỉ mỗi người nổi tiếng, tôi từng thấy rất nhiều người bình thường cũng từng bị "ném đá", chỉ vì một bức ảnh, hoặc vì một dòng status...

Và tôi cũng sợ rằng trong vô vàn những bình luận tẩy chay cô Hoa hậu, sẽ có bình luận nào đó từ chính cô con gái 19 tuổi của mình!

- "Con nghĩ gì về vụ Hoa hậu Ý Nhi?", tôi dò hỏi con.

- "Thì thấy phát ngôn thiếu chín chắn thôi ạ. Con nghĩ chị ấy giờ đã là người của công chúng, mỗi lời nói ra đều phải cẩn thận vì đang có cả chục triệu người lắng nghe. Nhưng con không ghét, vì nhiều khi con, hay bạn bè con cũng hay nói những câu 'vô tri' lắm nên con chẳng bình luận gì", con tôi thủng thằng trả lời.

Tôi đã thở phào khi nghe điều ấy. Tôi mừng vì con đã không vội vàng thốt ra những lời tiêu cực...

Là một bà mẹ, tôi thấy sợ khi đọc những bình luận của cộng đồng mạng về Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 3.

Hội anti Hoa hậu Ý Nhi tăng nhanh chóng mặt.

Khi một người mắc sai lầm, thay vì vùi dập, ta nên chỉ cho họ cái sai để sửa đổi

Tôi vẫn thường nhắc con gái: "Trên đời chẳng có ai hoàn hảo đâu. Nếu con mắc sai lầm, mẹ không quát mắng mà sẽ cho con cơ hội sửa chữa". Tôi tin rằng, không chỉ mình tôi mà rất nhiều bậc cha mẹ đều từng dạy dỗ con cái như vậy. Và rất nhiều bạn trẻ đã từng được nghe cha mẹ nói những lời ấm áp ấy.

Cô gái Ý Nhi đó dù đã đăng quang Hoa hậu nhưng suy cho cùng vẫn còn là một "đứa trẻ" mới chỉ 20, 21 tuổi, đang chập chững những bước đầu tiên vào đời.

Phát ngôn những ngày qua của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam quả thật không phù hợp, thiếu sự chín chắn và dại dột. Có lẽ bởi Ý Nhi đang choáng ngợp trước hào quang của danh hiệu hoa hậu, bởi rừng ống kính máy ảnh chĩa đến mỗi lần xuất hiện…

Tuy nhiên, tuổi trẻ sao tránh được dại dột? Bạn có dám chắc tuổi trẻ của mình hoàn hảo? Tuổi trẻ của mình chưa từng có lời nói nào thiếu suy nghĩ?

Tuổi trẻ của ai thì cũng vậy thôi, cho dù cho đó là tuổi trẻ của một Hoa hậu đi chăng nữa...

Là một bà mẹ, tôi thấy sợ khi đọc những bình luận của cộng đồng mạng về Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 4.

Tôi cũng từng nghe một quan điểm rằng: Hoa hậu gọi là một cái nghề cũng được. Vì Hoa hậu có thể kiếm ra tiền và phải đóng thuế dựa trên danh hiệu đó. Nếu như đã là một cái nghề thì sao có ai vừa đi làm đã thuần thục, thạo nghề được?

Tất cả chúng ta, kể cả người trẻ hay người già; công nhân, thợ xây, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, giám đốc..t. hay Hoa hậu thì đều phải học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Vậy nên khi một người trẻ (có hay không có cái danh Hoa hậu) mắc sai lầm, thay vì đổ xô vào chỉ trích, "ném đá", vùi dập cho bằng được để thỏa mãn niềm vui "được dạy bảo người khác" thì có lẽ cần sự bao dung hơn.

Cái chúng ta nên làm là chỉ cho người trẻ đó cái sai để sửa, để họ không tiếp tục sai lầm. Suy cho cùng, những "hòn đá" mà chúng ta ném ra chẳng khiến thế giới này tốt đẹp hơn mà chỉ để lại những khung cửa sổ vỡ.

Thay vào đó, hãy cho những người trẻ như cô Hoa hậu, như con gái tôi và như con của các bạn một cơ hội để sửa chữa sai lầm...