Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 22/11/2012

Cùng với đó là tin về cụ bà 105 tuổi mới nhập học mẫu giáo, dịch vụ tiêm botox để trở thành... "thần bài", chăm sóc da bằng cách cho ốc sên bò trên mặt, người đàn ông đii tù vì đặt máy nghe lén tiếng "mây mưa...

Dịch vụ spa cho... người chết


Mới đây tại triển lãm thiết bị tang lễ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tập đoàn Sino-Life đã cho ra mắt dịch vụ dành cho người chết khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Theo như quảng cáo, dịch này này sẽ "giúp người chết ra đi dễ chịu, thanh thản sau khi đã trải qua một cuộc đời vất vả".

Với tuyên ngôn "Dịch vụ spa chuyên nghiệp cho thi thể", các nhân viên của công ty đã tái hiện trình tự của một liệu trình spa và chăm sóc cơ thể cho người đã khuất. Dịch vụ bao gồm các thủ tục như rửa chân tay, massage, trang điểm, đặt điện thoại di động hàng hiệu vào quan tài sang trọng. 

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 1

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 2


Con gái cải trang thành kẻ cướp để trấn lột... mẹ đẻ


Julie P. Franck, 36 tuổi, một người phụ nữ đang mang thai sống tại thành phố Chicago, Mỹ đã đeo mặt nạ trùm đầu cùng tòng phạm đi cướp mẹ mình ngay bên ngoài căn hộ của bà. Cảnh sát cho biết, Julie cùng tòng phạm đã dùng súng sốc điện để khống chế bà mẹ 55 tuổi. Chúng cướp của bà một chiếc nhẫn đính hôn kim cương 3,5 cara trị giá 40.000 USD (khoảng 833 triệu VNĐ), các loại thẻ tín dụng cùng 200 USD (khoảng 4,1 triệu VNĐ). 

Một người hàng xóm đã phát hiện ra vụ việc và kịp thời lao đến giằng co để lật được chiếc mặt nạ ra khỏi mặt của Julie. Bà mẹ sau đó đã được đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương và hiện đã được về nhà. Julie bị buộc tội cướp có vũ trang và sẽ phải ra hầu tòa vào chủ nhật tới.
 
 Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 3


Cụ bà 105 tuổi mới nhập học... mẫu giáo


Cụ bà Anna Eriksson, 105 tuổi, sống tại 1 nhà dưỡng lão thuộc thành phố Tirep, miền Đông Thụy Điển đã vô cùng kinh ngạc khi nhận được lá thư thông báo mời bà nhập học một lớp mầm non cùng các bé 6 tuổi tại địa phương. 

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 4
Bà Anna Eriksson và con gái.

Con gái của bà Anna, cô Marianna Eriksson cho biết đây chỉ là 1 sự nhầm lẫn. Các lá thư mời nhập học được gửi dựa trên danh sách những cô cậu bé sinh năm "07" trong phạm vi địa phương. Tuy nhiên, năm sinh của bà Anna là 1907 chứ không phải 2007.  Cô Marianna đã liên lạc với trường mầm non để thông báo về sự nhầm lẫn này.


Tiêm botox để trở thành... "thần bài"


Mới đây, Jack Berdy, một bác sĩ thẩm mỹ ở New York, Mỹ đã giới thiệu dịch vụ có tên "Pokertox". Khách hàng sử dụng dịch vụ này sẽ được tiêm botox lên trán, qua đó giúp họ trở thành những tay chơi bài "lạnh lùng" và không hề bị bộc lộ cảm xúc.

Jack Berdy cho biết: "Tâm lý chung của những người chơi là sau khi lấy lá bài của mình, họ không muốn cảm xúc hiện lên trên mặt. Việc tiêm botox có thể giải quyết được vấn đề đó". Được biết, mỗi lần tiêm botox khách hàng của Jack phải trả từ 600 USD đến 800 USD (khoảng 12,5 đến 16,6 triệu VNĐ) nhưng khoảng 4 tháng, người tiêm phải làm lại một lần. 

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 5


Đi tù vì đặt máy nghe lén tiếng... "mây mưa"


Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 19/11 tại tòa án quận Ramsey County, bang Minnesota, Mỹ, Jeremiah Marg, 29 tuổi, đã thừa nhận cáo buộc về tội cố tình xâm phạm đời tư người khác. Được biết, với tư cách là nhân viên của khách sạn Hotel 340 ở St. Paul, người đàn ông này đã lén đặt một máy ghi âm dưới cửa phòng của một cặp đôi mới cưới đang nghỉ tại khách sạn này để ghi lại tiếng "ân ái" của họ.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã phát hiện thấy thiết bị ghi âm đó trước khi Marg kịp lấy nó ra. Các công tố viên cho biết ngoài tiếng “mây mưa” của cặp vợ chồng trên, chiếc máy ghi âm của Marg còn ghi lại cuộc trò chuyện của anh này với cậu con trai.

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 6
(Ảnh minh họa).


Cho ốc sên bò trên mặt để... chăm sóc da


Edith Pangle, 62 tuổi, hiện đang sống ở thị trấn Cape, Nam Phi đã có một "bí quyết" kì lạ để chăm sóc cho da mặt của mình. Thay vì sử dụng mỹ phẩm, bà đã lựa chọn cách làm đẹp kỳ quặc: cho ốc sên bò trên mặt ít nhất 15 phút mỗi tuần.

Edith cho biết, bà bắt đầu có ý tưởng này sau khi xem những mẩu quảng cáo của các loại kem chăm sóc da mặt đắt tiền với nguồn gốc từ loài ốc sên. Sau đó, bà đã chọn cách làm sử dụng ngay nguyên liệu trực tiếp bằng cách bắt những con ốc sên ở trong vườn của mình và để chúng trên da mặt. Đối với bà, giờ đây cách làm đẹp có một không hai đã dần trở nên quen thuộc và dễ chịu.

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 7

Trung Quốc: Dịch vụ spa cho... người chết 8