Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 18:50 17/10/2012

Cùng với đó là tin về ông bố chụp ảnh con trai mỗi ngày suốt 21 năm, cô gái hầu tòa vì uống nước rửa tay, ngôi trường đông học sinh nhất thế giới, vợ chồng đánh nhau vì... thịt gà.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Ông Larry Greenfield, 45 tuổi, đến từ New York, Mỹ đã chi khoảng 65.000 USD (khoảng 1.3 tỷ VNĐ) trong suốt 12 năm cho dịch vụ mai mối. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn chưa tìm được bạn đời do ông ta quá "kén cá chọn canh".

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Maureen Tara Nelson, một người từng làm dịch vụ mai mối cho biết: "Larry nghĩ rằng vì ông ta giàu nên có thể kiếm được một người phụ nữ đẹp, song điều Larry không nhận ra là phụ nữ đẹp ở New York cũng rất thành công trong sự nghiệp". Trước mỗi buổi hẹn hò, Larry sẽ xem kỹ ảnh, hồ sơ của đối tác và quyết định chọn người để gặp mặt. Tuy nhiên, tất cả cuộc hẹn đều kết thúc giống nhau vì Larry nói rằng không cảm thấy có hứng thú với những phụ nữ đó.

Chụp ảnh con trai mỗi ngày suốt 21 năm


Ông Ian McLeod, 56 tuổi, đến từ Harrogate, Bắc Yorkshire, Anh, đã làm một món quà đặc biệt dành tặng cậu con trai Cory McLeod. Đó là clip dài 6 phút có tên "21 Years", trong video này Cory có thể xem toàn bộ quá trình lớn lên của mình suốt... 21 năm.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Ông Ian McLeod cho biết, ông đã chụp ảnh cậu con trai mỗi ngày từ khi mới sinh ra, ước lượng khoảng 7.500 bức ảnh từ hơn 70 cuốn album. Sau đó, ông đã dùng những bức ảnh này để tạo thành 1 video dài 6 phút 20 giây. Đoạn video này đã nhanh chóng "gây sốt" và đạt hơn 614.000 lượt xem chỉ trong vòng 2 tuần.

Clip "21 Years" do ông Ian thực hiện.


Tình cờ tìm thấy kim cương dưới giếng


Khi đang sàng đất đá để tìm vàng, anh Dan Fagnan ở bang Wisconsin, Mỹ đã vô tình tìm thấy viên kim cương nặng 1,2 carat trong giếng của một người bạn. Ban đầu anh tưởng là thủy tinh, chỉ đến khi đưa ra cửa hàng trang sức kiểm tra, Dan mới biết đó là kim cương "xịn".

Dan cho biết thêm, trước đây anh từng tìm thấy một số miếng vàng nhỏ tại khu vực này nhưng không có nhiều giá trị. Theo một giả thuyết, hoạt động núi lửa ở Canada đã đẩy các khoáng chất xuống phía Nam và tạo ra kim cương tại bang Wisconsin sau kỷ băng hà. Nhờ đó, Dan Fagnan mới tìm thấy kim cương dưới giếng người bạn.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Hầu tòa vì... uống nước rửa tay


Trong một lần lái xe tại Middletown, Mỹ, cô Jennifer Wilcox, 36 tuổi, đã bị cảnh sát chặn lại khi cô điểu khiển ô tô chuệch choạc, suýt nữa thì đâm vào một chiếc xe khác. Mặc dù Jennifer một mực phủ nhận nhưng cảnh sát kiểm tra và thấy nồng độ cồn trong người cô vượt mức quy định.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò
(Ảnh minh họa).

Sau đó, Jennifer Wilcox thừa nhận đã uống hết nửa chai dung dịch rửa tay y tế. Cô bị cáo buộc tội lái xe khi đang sử dụng chất kích thích và sẽ phải ra tòa vào ngày 17.10. Tại Mỹ, việc thanh thiếu niên uống nước rửa tay hiện vẫn đang là vấn đề đáng lo ngại.


Người đàn ông làm nhà trên... máy bay


Ông Bruce Campbell, một kỹ sư sống tại Oregon, Mỹ đã chi ra số tiền tương đương 3,3 tỉ đồng để mua lại chiếc Boeing 727-200 cũ và biến nó thành căn nhà đầy đủ tiện nghi.

Được biết, ông Bruce thiết kế ngôi nhà mất rất nhiều thời gian và công sức. Cuối cùng, người đàn ông 62 tuổi này đã có một căn nhà máy bay có 1-0-2. Căn nhà gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng làm việc.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Tranh nhau miếng thịt, vợ chồng lôi nhau ra tòa


Jabulani Ncube, 40 tuổi, đã đánh đập cô Nomusa Sibanda chỉ vì cô vợ tranh những miếng... thịt gà ngon nhất. Được biết, theo truyền thống tại Zimbabwe, phụ nữ khi nấu bất cứ món gì cũng phải nhường phần ngon nhất cho đức ông chồng. Vì thế, hành động của Sibanda đã khiến Ncube rất tức giận.

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò


Vụ việc này được một hội đồng địa phương tiếp nhận và thụ lý. Sau khi hội ý, hội đồng quyết định phạt cô vợ một con gà vì tội vi phạm phong tục, tập quán địa phương.

Ngôi trường đông học sinh nhất thế giới


Mới đây, kỷ lục Guinness đã ghi danh ngôi trường City Montessori ở thành phố Lucknow của Ấn Độ là ngôi trường lớn nhất thế giới. Được biết, ngôi trường này có tới 45.000 học sinh, 2.500 giáo viên; 3.700 máy vi tính và 1.000 lớp học.

Được thành lập từ năm 1959 với một khoản tiền vốn chỉ 5,6 USD (khoảng 117K VNĐ) và 5 học sinh, đến bây giờ, trường đã có khoảng hơn 20 cơ sở ở khắp nơi trên toàn thành phố, giảng dạy các học sinh từ độ tuổi 3 tới 17 tuổi. 

Triệu phú vẫn độc thân sau... 250 cuộc hẹn hò
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày