Tội phạm có tên Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop lại bị bắt

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:58 19/08/2013

Với cái tên dài ngang ngửa với dải ngân hà của mình, Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop một lần nữa lại khiến cả thế giới phải chú ý tới mình.

Sau gần 2 năm vắng bóng, mới đây, người đàn ông 32 tuổi có cái tên dài dằng dặc Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop một lần nữa lại phải đứng sau vành móng ngựa.

Mặc dù có tên khai sinh là Jeffrey Drew Wilschke, nhưng anh chàng kỳ quặc người Mỹ này lại quyết định chính thức đổi tên thành Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop năm 2011.

Tội phạm có tên Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop lại bị bắt 1
Tên tội phạm với cái tên dài và khó hiểu Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop.

Được biết, tháng 1/2012, Zopittybop-Bop-Bop đã nổi như cồn sau khi bị bắt giữ với tội danh tàng trữ cần sa và mang theo vũ khí tại thành phố Madison, bang Wisconsin. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý không phải là tội danh hắn mang mà là tên tuổi của kẻ phạm tội này.

Cuối tháng vừa qua, Zopittybop-Bop-Bop lại bị bắt giữ tại hạt Washington, bang Iowa với tội danh tàng trữ chất gây nghiện và điều khiển phương tiện không có đăng ký.

Do có quá nhiều thắc mắc xung quanh tên gọi của mình, Zopittybop-Bop-Bop đã cắt nghĩa từng từ trong tên gọi của mình cho phóng viên Báo Wisconsin. Trong đó, Beezow có nghĩa là nhận thức về tình yêu thương lẫn nhau trong vũ trụ bao la này. Doo-Doo ám chỉ tới nỗ lực đấu tranh trong cuộc sống hằng ngày nhờ nhận thức về tình yêu, về cuộc sống vốn hỗn độn. Còn Zopittybop-Bop-Bop lại đề cập tới hậu quả của nỗ lực nói trên, thường là mang tính mỉa mai bởi lẽ mọi sự sống đều kết thúc bởi cái chết.