Thót tim khoảnh khắc sư tử... mở cửa xe

Nhi Nga (theo Dailymail), Theo 00:01 17/11/2009

Suýt nữa thì 2 vị khách trong chiếc ô tô màu trắng đã trở thành đồ chơi của con sư tử tò mò... <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Đối diện với con sư tử nặng khoảng 135 kg, cặp đôi đang tham quan vườn thú hoang dã ngoài trời ít nhất có thể tự an ủi rằng họ được an toàn trong chiếc ô tô của mình.

Cả hai hào hứng quan sát khi con sư tử tiến lại gần chiếc Toyota. Nhưng ngay khi ấy, sự say mê động vật hoang dã chuyển thành nỗi kinh hãi khi con thú bình tĩnh... dùng răng cạy cửa xe... Và cánh cửa xe bật mở.

Tò mò, vị chúa sơn lâm tiến lại gần chiếc xe và cố gắng dùng răng mở cửa xe.

Trong giây lát, chiếc xe dường như bất động. Có lẽ vì người ngồi trong xe bị choáng váng, không tin nổi chuyện đang xảy ra. Sau đó, họ hoảng hốt lái xe đi, và con thú hăng hái đuổi theo. Nó chạy theo chiếc xe đến tận cổng, cho tới khi người quản lý công viên ném đá mới chịu quay trở lại.

Cuộc "đi săn" táo bạo xảy ra ngay tại khu công viên vườn sư tử ngoài trời tại Johannesburg, Nam Phi. Nó đã được gia đình nhà chú Richard Holden (đến từ Anh) ghi lại từ trong chiếc ô tô đi sau chiếc xe "nạn nhân." Gia đình chú kỹ sư Holden, 32 tuổi cùng vợ là cô giáo Candice, 32 tuổi và cô con gái Faye, 2 tuổi đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Cửa xe bật mở khiến cho những người ngồi trong xe bất động trước khi
đủ hoàn hồn để lái xe chạy thoát.

Khi bắt đầu chuyến du ngoạn đường mòn, các vị khách đã được cảnh báo là chú ý khóa chặt cửa sổ, cửa xe cũng như thu các chi tiết, thiết bị có thể rời ra như ăng-ten. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc ô tô màu trắng đã không đóng cửa xe cẩn thận.

3 nhân chứng: chú Holden, 32 tuổi cùng vợ là
 cô giáo Candice, 32 tuổi và cô con gái Faye, 2 tuổi

Vì ngày nào các con sư tử tại đây cũng được cho ăn nên khả năng nó muốn chén thịt cặp đôi đi chiếc ô tô màu trắng là khó xảy ra.

"Nhưng hẳn là cả hai đã hết sức sợ hãi, vì họ không thể lập tức lái xe chạy khỏi nó." - chú Holden (đến từ Tewkesbury, Gloucestershire, nước Anh) kể lại. "Nếu tôi ở trong tình huống đó, hẳn tôi phải phóng xe hết tốc lực."