Bích Phúc Đạt có lẽ sẽ là cái
tên rất hay và rất kêu của anh chàng 23 tuổi người Úc gốc Việt cho tới khi liên tục bị Facebook khóa tài khoản vì nghi ngờ sử dụng tên giả. Tên của Phúc Đạt trên mọi giấy tờ nước ngoài là Phuc Dat Bich nhưng thật không may cái tên đó lại có phát âm gần giống với một câu chửi thề trong tiếng Anh.
Ảnh chụp hộ chiếu của Phúc Đạt.
Vào đầu tháng 1 năm nay, Phúc Đạt đã đăng tải ảnh hộ chiếu lên Facebook để chứng minh tên mình là thật. Anh cho biết, Facebook đã 3 lần khóa tài khoản của anh lại vì nghi ngờ đó là cái tên giả mang nghĩa bậy bạ đồng thời yêu cầu anh... cung cấp tên thật. Tuy nhiên, khi gửi ảnh hộ chiếu để xác nhận tên Bích Phúc Đạt của mình là thật, anh lại bị nghi sửa chữa giấy tờ.
Brett, bạn của Phúc Đạt cũng lên tiếng xác nhận tên của anh là thật. Theo anh, Phúc Đạt có thể đi ra nước ngoài bằng tấm hộ chiếu này cũng đồng nghĩa với việc giấy tờ đó là hợp pháp.
Đối với Phúc Đạt, đó là một hành động xúc phạm. Anh thắc mắc liệu có phải vì anh là người châu Á nên bị phân biệt sắc tộc hay không.
Lời phàn nàn kèm theo bức ảnh chứng minh của Phúc Đạt sau khi được đăng tải đã nhận được 150.000 lượt like và gần 77.000 lượt chia sẻ ủng hộ anh chàng. Liệu sau sự cố này, các bậc phụ huynh họ Bích sắp và sẽ có con sau này cũng phải cân nhắc tới việc đặt tên con là Phúc Đạt hay không?
Phúc Đạt rất khó chịu khi mọi người cứ hiểu lầm về cái tên cha sinh, mẹ đẻ của anh.
Anh chàng gốc Việt đăng đàn trên Facebook cá nhân.
(Nguồn: News AU)