Sự thật phũ phàng giữa... mong ước và hiện thực (P.2)

Ngựa Vằn, Theo 00:00 23/07/2011

Sự thật nhiều khi không giống như mong muốn... <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Khi làm một việc gì đó, chúng ta thường mong ước nó thật hoàn hảo, thật đẹp, thật lung linh... nhưng sự thật thì lại không được như vậy. Chẳng hạn khi bạn chụp 1 bức ảnh, bạn muốn nó đẹp như ảnh trên tạp chí, nhưng bức ảnh thực sự hoàn toàn khiến bạn thất vọng, hay mùa hè bạn dự định chơi thật nhiều nơi, nhưng cuối cùng bạn toàn nằm nhà với cái máy tính.


Không phải ai chụp ảnh kiểu chu môi cũng đẹp đâu nhé.


Mùa đông không hề lãng mạn như chúng tưởng tượng đâu...


Đâu phải ai đội tóc giả cũng đẹp...


Mong ước xây được một lâu đài cát thật đẹp.


Mùa hè bạn dự định đi thật nhiều nơi, nhưng cuối cùng bạn lại chỉ nằm nhà và dùng máy tính.


Các con vật không hề xinh đẹp như trong hoạt hình


Vẽ tranh không đẹp như mong muốn.


Bạn muốn có những hình xăm thật ngầu, nhưng cuối cùng thì kết quả thật thảm họa...


Hoàn toàn trái ngược...


Không phải ai cũng làm được người tuyết dễ thương.


Quảng cáo và sự thật.


Bánh bị xấu hơn rất nhiều.


Tình bạn không hề có trong cuộc sống hoang dã.


Bạn muốn nhuộm tóc màu cầu vồng ư???


Móng tay đánh không đẹp như mong muốn.


1 tuần bạn không vào Facebook bạn hy vọng sẽ có nhều người vào Facebook
bạn để comment, kết bạn, hay để lại tin nhắn, nhưng thực ra chẳng được như vậy.