Phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành... Shakespeare

Vũ Nam, Theo 10:10 23/04/2011

1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của Shakespeare chăng? <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Mới đây, tờ Shanghai Daily của Trung Quốc đưa tin, một nhà văn có tiếng tại nước này là Zhang Yiyi đã quyết định chi khoảng 150.000 USD (khoảng 1.200.000 Nhân dân tệ - tương đương 3,1 tỷ VNĐ) để phẫu thuật thẩm mỹ. Điều kỳ lạ ở đây là Zhang Yiyi mong muốn sau ca phẫu thuật, ông sẽ có một khuôn mặt giống với nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh, William Shakespeare.

Ông Zhang lên kế hoạch nhờ Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc "lăng xê" tên tuổi của mình, song ông đã bị họ từ chối một cách thẳng thừng. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zhang có ý tưởng kỳ quặc đến vậy, trước đó, ông đã từng tự sánh mình với nhà hiền triết vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc - Khổng Tử


Liệu người đàn ông này có phải là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của Shakespeare?

Các bác sỹ phẫu thuật tiếp nhận trường hợp của ông Zhang cho biết, công việc của họ sẽ không gặp nhiều khó khăn, bởi khuôn mặt của ông Zhang có khá nhiều nét tương đồng với Shakespeare, chẳng hạn như chiếc mũi cao và đôi mắt sâu. Bác sỹ phẫu thuật Zheng Churong nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chỉ phải chỉnh sửa một chút những đường nét trên mặt của ông Zhang, đặc biệt là phần cằm."

Mặc dù ông Zhang biết được kế hoạch "hóa thân" thành Shakespeare của ông có thể sẽ vấp phải một số rủi ro, song ông đã quyết định chi 1.200.000 Nhân dân tệ (tương đương 3,1 tỷ VNĐ) từ tiền bản quyền cuốn sách mà ông mới xuất bản để phẫu thuật. Trong suốt 10 tháng tới, ông Zhang sẽ phải trải qua 10 ca phẫu thuật để có được khuôn mặt của Shakespeare. Ông chia sẻ: "Cuộc sống là một quá trình nỗ lực để có thể trở thành một người tốt hơn. Tôi nghĩ rằng các ca phẫu thuật này sẽ rất đáng tiền."