1. Đừng nghĩ một cái bánh sinh nhật có thể mua chuộc được tôi, nửa cái thôi đã mua được rồi.
2. Hạnh phúc nhất không phải được trèo đầu, cưỡi cổ người khác mà là ngồi hẳn lên mặt nó.
3. Là chó thì cũng có cảm xúc, biết gái đẹp là gì chứ.
4. Thi xem thằng nào tè bậy nhanh hơn không? Đích thị là thằng không bị xích cổ rồi.
5. Bài học rút ra ở đây là hãy chịu khó cho chó ăn đúng bữa, đi dạo đúng giờ và thả rông đúng chỗ.
6. Muốn hại đứa nào, cứ thả mìn quanh chỗ nó đứng là được.
7. Đùa với chó, chó cắn chân.
8. Không mơ ước sơn hào hải vị cao sang, chỉ mong sáng nào cũng hack được một miếng pizza.
9. Hồi còn đi học, tôi đứng đầu lớp môn "chai mặt" rồi.
10. Trả thù các người cái tội hôm qua đọc trộm thư tình tôi gửi cho cô hàng xóm.
11. Cứ bày biện nhiều nữa vào,
12. Cứ nghĩ những cây bắp cải là mấy con ả hay ve vãn quanh chàng là tôi lại muốn lao vào cắn xé như này đây.
13. Ngồi nhờ một tý thôi mà, gì mà căng?
14. Bị ngã trước gái đẹp không xấu hổ nhưng cú ở chỗ lại bị một con chó đá đít.
15. Soi đểu này, một búa vào mặt được chưa?
16. Mèo, đừng sợ. Cùng lắm là chết đuối thôi mà.
17. Người ta đã bảo đang buồn tè mà cứ đè ra chụp ảnh làm màu với gái cơ.
18. Cứ Tôn Tẫn giả điên, Xê-Kô giả ngố, thể nào cũng bắn trúng mục tiêu.
(Nguồn: Tổng hợp)