Nữ nghệ sỹ quyết định kết hôn với... cây cầu

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 05/07/2013

Giữa tháng 6 vừa qua, một nữ nghệ sỹ âm nhạc người Úc đã quyết định gắn kết phần đời còn lại của mình với chú rể - cây cầu Le Pont du Diable bằng một lễ kết hôn chính thức.

Trên định nghĩa, kết hôn là sự kết tinh tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn bà. Nhưng với Jodi Rose thì đó lại là kết quả của mối tình kỳ lạ giữa cô và một cây cầu 600 tuổi vô tri vô giác.

Jodi Rose là một nữ nghệ sỹ âm nhạc người Úc. Để theo đuổi dự án âm nhạc mang tên "Singing Bridges" (tạm dịch: Tiếng hát của những cây cầu) của mình, suốt 10 năm qua, cô đã đi khắp nơi trên thế giới để thu lại những chấn rung trên cáp cầu bằng micrô tiếp xúc.

Nữ nghệ sỹ quyết định kết hôn với... cây cầu 1
Cô dâu Rose trao nhẫn cưới cho chú rể - cầu Le Pont du Diable.

Mặc dù đã tham quan hàng chục các cây cầu khác nhau, nhưng dường như Rose đã nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cây cầu Le Pont du Diable, tọa lạc tại tỉnh Aniane, miền Nam nước Pháp. Đó không chỉ đơn thuần là lòng yêu mến của người dành cho vật mà còn chứa đựng cảm giác lãng mạn cũng như sinh lý như của con người đối với con người.

Ngày 17/6 vừa qua, một lễ cưới thân mật đã được tổ chức tại lối vào cây cầu Le Pont du Diable - đồng thời cũng là chú rể của nữ nghệ sỹ lập dị này. Trong tổng số 14 khách mời tham dự còn có thị trưởng của thị trấn Saint-Jean-de-Fos kế bên. Trong ngày trọng đại của đời mình, cô dâu Rose xuất hiện với trang phục cưới truyền thống. Cô mặc một chiếc váy cưới dài màu trắng ngà và mang một bó hoa cưới tuyệt đẹp trên tay.

Nữ nghệ sỹ quyết định kết hôn với... cây cầu 2
Cô dâu trong trang phục cưới truyền thống.

Trong khi biết chú rể của mình không phải là người bằng xương, bằng thịt nhưng Rose vẫn quyết định gắn kết cả đời này với "anh ta". Với cô, cuộc kết hôn này cũng mãnh liệt, nồng nàn như những cuộc hôn nhân khác.

Nữ nghệ sỹ quyết định kết hôn với... cây cầu 3
Mối tình của Rose với cầu Le Pont du Diable cũng lãng mạn không kém các nguyên mẫu.

Rose còn cho biết, mặc dù chồng mình được làm từ đá, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thật yên bình trong vòng tay vững chãi của "anh ấy". Trong con mắt của Rose, cây cầu Le Pont du Diable là một người chồng hoàn hảo, mạnh mẽ và... biết im lặng.